U nang buồng trứng, đa số bệnh lý này đều phải phẫu thuật để bóc tách u bệnh. Và các chị em ai cũng lo lắng khi biết mình mắc bệnh này. Bữa nay rảnh, dành chút thời gian chia sẻ những cái gì mình đã đi mổ u nang cho các bạn, những ai sắp chuẩn bị đi mổ u nang.
Tôi ở tp HCM, 30 tuổi, chưa có gia đình.
Nguyên nhân tôi biết mình bị u nang. Trong 1 lần, tôi ăn không tiêu, tôi nôn ói rất nhiều. Thay vì mua thuốc ở ngoài uống thì tôi đi đến bác sĩ khám cái bụng, sợ bị đau dạ dày. Khi siêu âm hết ở bụng, dạ dày tôi rất tốt. Bác sĩ siêu âm mới phán 1 câu, có cái u nang khá lớn ở bên phải, kích thước 55mm hỏi tôi biết chưa. Thật sự tôi không tin, và tôi nghĩ có gì đó nhầm lẫn. Bác sĩ chuyển viện tôi đến bệnh viện phụ sản HÙng Vương để điều trị.
Lúc đó tâm trạng của tôi cũng như các bạn bây giờ lo lắng sợ hãi...và sợ khi bác sĩ nói chỉ có 1 cách mổ để tách u.
Đến bệnh viện Hùng Vương, các chị em hãy yên tâm làm theo bác sĩ hướng dẫn xét nghiệm, phải mất mấy lần đến bệnh viện mới xong xét nghiệm và thủ tục nhập viện.
Khi bác sĩ chẩn đoán các bạn bị u nang, tôi chỉ khuyên các bạn đừng nghe lời ai khác uống thuốc để tiêu nhỏ u. Chuyện này không có nhé. Có các chị em trong đợt mổ đó với tôi, cũng chia sẻ uống cung nữ hoàng trinh và nhiều thuốc lắm, nhưng cuối cùng họ chịu không nổi cơn đau, cũng vào đây với tôi. Và các chị em nào chuẩn bị có kế hoạch có em bé, nên đi kiểm tra trước, nếu u lớn sẽ ảnh hưởng đến em bé. Đây là bệnh viện lớn, nên các bạn đừng lo mổ đau hay j cả, để bác sĩ lo.
Như tôi chưa từng quan hệ tình dục nên xét nghiệm nhanh hơn so với các chị em đã có gia đình hay có quan hệ tình dục, vì bác sĩ kiểm tra mẫu xét nghiệm có ung thư cổ tử cung hay không?
Khi bác sĩ nói các chị em phải mổ tách u, thì các chị em nên ăn uống đầy đủ, khỏe, nếu tụt huyết áp, hay bị cảm nhẹ...ca mổ sẽ hoãn lại rất lâu.
Lúc u nang lớn, có người thì đau bụng có người bị xuất huyết. Như thời điềm tôi phát hiện ra u nang, tôi bắt đầu hay bị xuất huyết, tưởng như đến tháng có kinh vậy. Nhưng mỗi lần xuất huyết tôi lại yếu rất nhiều, nhức mỏi, cảm sốt, bệnh...chắc do tùy cơ thể mỗi người, có người rất đau, đau lắm (tùy dạng u nang).
Khi bác sĩ thấy tôi đủ sức khỏe, họ lập hồ sơ chuyển tôi qua "trại", từ này dành cho những người phải mổ, gọi là "vô trại" các bác ạ. À, ở bệnh viện HÙng Vương thì 1 tuần bác sĩ chỉ hội chẩn có 3 ngày thôi, khi hội chẩn, quyết định mổ nọi soi hay mổ thường luôn. Tôi được chỉ định mổ nội soi, mặc dù kich thước khá lơn. Hội chẩn rồi mới làm thủ tục nhập viện.
Trưa hôm đó xong thủ tục nhập viện xong, y tá nói tôi về chuẩn bị đồ đạc và ăn nhẹ, đầu giờ chiều nhận phòng nghỉ dưỡng.Tôi nhận giường nằm xong, y tá gọi tôi ra cho tôi hay tôi sẽ mổ vào ngay trưa mai.Trưa mai mổ, tức là chiều hôm nay tôi không được ăn gì cả, bắt đầu uống thuốc sổ.
Thuốc sổ chia làm 2 lần, chiều tôi uông 1 lần và khuya, y tá gọi ra uống lần nữa. Kể từ lần uống thứ 2, thì tôi không được phép uống ăn gì cả, cho dù 1 muỗng nước cho tới khi lên bàn mổ.
UỐng thuốc sổ, các bạn sẽ đi WC từ 7 đến 8 lần cho sạch ruột. Nhớ nhé, lý do y tá không cho bạn ăn uống, để cho sạch ruột rất quan trọng. Vỉ trong khi gây mê mổ, trong ruột bạn có chút xíu nước, hay thức ăn sẽ tràn vào phổi làm bạn ngạt, cực ky nguy hiểm. Vì vậy ráng nhịn đừng cãi lời nhé.
Y tá cũng vệ sinh vùng kín bạn xong trước khi lên bàn mổ. Chắc bạn cũng nghe nhiều người nói, khi mổ, tay chân bạn bị cột, đều này có nhé. Nhưng làm vậy để an toàn cho bạn thôi, không có gì lo lắng cả.
Sau khi bạn tỉnh dậy, sau ca mổ chừng vài 3,4 tiếng, họ sẽ cởi dây ra cho bạn và chuẩn bị đẩy bạn về phòng nghĩ ngơi (tỉnh dậy nhớ kiu y tá nhé ^^).
Trước khi đẩy bạn về phòng nghỉ ngơi, họ sẽ rút ông thông nước tiểu của bạn ra. Về phòng bạn ráng tập đi tới lui, với mổ nọi soi thì không đau lắm, nhưng mổ thường sẽ hơi khó (như sanh mổ), những cũng ráng đi nhé. Bạn cần uống nước nóng ngay để kích thích đi tiểu, nếu đi tiểu chưa được thì dội nước ấm lên vùng kín để kích thích đi tiểu.
Riêng mình mổ nội soi, nhưng vì hôm đó không có giường để đẩy mình về nghĩ, mình nằm trong phòng hổi sức đặt ống thông tiểu suốt 24h...nên khi rút ra...mình bị bí tiểu ^^...hix hix
Bụng mình mắc tiểu căng, không tiểu được, y tá phải đặt ống thông tiểu trở lại, tập cho tôi có phản xạ đi tiểu trở lại. Hơi bất tiện, nhưng phải chịu thôi. Chừng sau 2 ngày, có thể đi tiểu bình thường...
Những ngày đó, y tá sẽ vệ sinh vết mổ cho uống thuốc. Sau 5 ngày, cho về nhà.
Ai chê cơm bệnh viện, chứ tôi khuyên các bạn nền đặt cơm, cơm nóng, quan trọng nóng, bạn cần nóng để hồi phục cơ thể, dinh dưỡng nấu cho người bệnh, dễ ăn, không mắc. Tôi chỉ nói ở HÙng Vương nhé.
Trở về nhà, ăn uống đầy đủ, sau 1 tuần cắt chỉ vết mổ. Có bạn thì bình thường, còn tôi đến chu kỳ đầu tiên...ra được 1 ngày, ngày sau không ra, tôi bị sốt hành cả ngày, đến hôm sau, tôi ra kinh trở lại tôi hết sốt. Tôi bị hành đến 5 tháng, 5 chu kỳ lận các bạn ạ, đó là tùy cơ thể từng người chứ không phải ai sau khi mổ cũng giống như tôi. Nhưng sau khi mổ chu kỳ tôi đúng ngày, không bị xuất huyết nữa, sức khỏe hoàn toàn tốt sau nửa năm.
Qua bài viết này, gửi gắm các chị em có bệnh như tôi đừng lo lắng mà uống thuốc bạ nhé, để bệnh viện điều trị cho bạn, không thì u phát triển nhanh hơn. Bệnh này chỉ có phẫu thuật là phương pháp tối ưu nhất, và có loại không mổ được, bác sĩ sẽ cho bạn dùng thuốc đặc trị. Và đi kiểm tra phụ khoa khi bạn thấy đau bung hay bị rong kinh nha. Đây là dấu hiệu u nang đang phát triển.
Còn 1 điều nữa, đừng kiêng ăn uống sau khi mổ. Gia đình tôi sợ vế thương mổ không tốt, cho tôi ăn cháo mổi ngày ( phải nói là sáng nào cũng ăn), trưa, tối chỉ có cơm, canh cải, da heo, cá kho....^^ họ nghĩ những món này lành nhất, không ảnh hưởng vết mổ. Nhưng sau 1 tháng tôi sụt 3kg ^^....đến khi tôi trở lại văn phòng làm việc, tôi không ăn được các món khác, ăn gì cũng đau bụng, thế là xuống cân tiếp, phải tập ăn, đến bây giờ mới bình thường và lên cân trở lại. NÊn tôi nói các bạn nên nghe bác sĩ, bs nói ăn đầy đủ không kiêng, đừng kiêng như tôi nhé ^^