Tôi bị đau dây thần kinh toạ đã 2 năm nay , lúc đàu thì đau lưng , sau chuyển xuống đau dọc từ mộng xuống tận gót chân , đi thì đau như có kim châm dọc ống chân ý , rồi đứng thì cứ cảm giác chân căng cứng rất khó chịu . rồi còn phát hiện cái chân đau nó teo nhỏ dần . híc đã đi chữa tây y , uống thuôc , tiêm thuốc cũng không đỡ , rồi lại chuyển sang đông y , châm cứu bấm huyệt , uống thuốc bắc , ròng rã mấy tháng trời , cũng chả ăn thua gì , đỡ thì có đỡ chút chút , nhưng vẫn không khỏi hắn . Thế là nghe thông tin phương pháp cấy chỉ của bác sĩ Quách Tuấn Vinh trên Hn , tôi tranh thủ lên khám và chữa .
Sáng sớm 2 bác cháu đã đèo nhau đến phòng khám , tại đấy đã có 1 anh ngồi chờ , anh kể anh bị viêm xoang đã lâu , tôi và anh cùng lên phòng số 1 , vào khám , có một vị bác sĩ trẻ khám cho anh kia , vừa nghe mạch vừa ghi chép gì đó , sau thì bảo : xuống thanh toán tiền rồi lên làm . Lúc này có thêm một chị ở Hp lên , chị này xin phép tôi được khám trước và kêu sẽ mời bs QTV khám cho . Sau đó bs ra khám cho chị , tôi thấy bs láy mọt cái dây kl màu vàng , không biết có phải là vàng không ? trên đó có treo một cái hô lô màu vàng , bs lấy cái hồ lô này đung đưa trên lòng bàn tay của chị ta , sau rồi lấy một cốc nước , hua tay qua cốc nứơc và cho chị kia uống , lúc này chị kia vừa ngồi nghe vừa kẻ bệnh cho bs nghe , sau rồi bs lại lấy trên ban thờ 1 lá bùa gì đó , cho vào cái gạt tàn đốt lên , hơ một cốc nươc lên trên ngọn lửa đó , rồi cho chị ta uống . Cuối cùng thì bảo chị xuống thanh toán rồi lên cấy chỉ . Lúc này phòng đã có thêm 2 người nữa , đến lượt tôi , bs nghe mạch , hỏi tôi bệnh gì ? cái này đáng lẽ k cần phải hỏi nhỉ ? vì nghe mạch sẽ biết đựợc bệnh mà !
Tôi nói mình đau dây thần kinh toạ , thoái hoá 5 đốt sống lưng , hay bị bốc hoả , bs dùng bút màu gạch chân vào các huyệt , đã ghi sẵn trên một tờ giấy , sau đó thì kêu xuống nột tiền để cấy chỉ . Xuống phòng nột tiền tôi được biêế mình phải nộp 2.125.000 đ , vét hết tiền trong túi đủ tiền nộp ( lúc trước đọc trên mạng có ngưòi nói bs thu 500 ngàn một lần cấy chỉ lên tôi chủ quan không mang theo tiền nhiều ) .
Vào phòng cấy chỉ tôi thấy chị Hp đang đựoc một co mặc áo trắng dùng kim , cấy một mẩu chỉ vào các huyệt trên mặt , nhìn thấy tôi cũng sợ lắm rồi , nhưng cũng nhắm mắt , động viên mình : cố lên , biết đau sẽ khỏi bệnh , cậu bs còn trẻ lăắ , kêu tôi thay một cái váy của phòng khám vào rồi lên giường nằm , sau đó cậu ta cấy lên ngưòi tôi , lưng , bụng , chân , tay , đầu khoảng 50 mùi chỉ vào các huyệt đạo . mỗi lần kim đâm tôi lại đau thót cả ngưòi , hức hức ,cứ phải động viên : cố chịu vậy , cố chịu .
Một lúc sau thì cũng xong , cậu ta bảo toi xuống phòng nghỉ và có thể về .
vè nàh nằm nghỉ mà trên các huyệt vẫn còn rỉ máu , vừa đau vừa thấy lo lo , không biết có khỏi không ? có làm sao không ? vừa băn khoăn : không biết vị Bs kia chữa bệnh kiểu gì mà như ếm bùa chú vậy chứ ?
Xin hỏi trên diễn đàn WTT này đã có ai từng đến khám , và cấy chỉ ở trung tâm của bs QTV này chưa ? kết quả về thế nào ? có đỡ không ? có làm sao không ? Xin moi người cùng chia sẻ nhé !