Các mẹ thông thái ơi, cứu cứu gấp. Tớ đang hoang mang ko biết tớ có nhiễm H1N1 không, huhu.
Thật ra là dư lày, hôm thứ 6 trời mưa, tớ ko mang áo mưa. Xong đến hôm thu 7 tớ đi tập tennis bêu nắng. Thế là tối thứ 7 đi xem phim với chồng về xong, sốt, mà mình chủ quan, sốt kệ sốt, cứ đi tắm. Bình thường tớ sốt chỉ 1 ngày là khỏi. Uốn 1 viên thuốc cảm, yên tâm đi ngủ
Đến CN, sáng tớ dậy, thấy bắt đầu sốt cao, đau họng kinh khủng (lưu ý là tớ bắt đầu cảm giác đau họng từ tối hôm thứ 6 sau khi dầm mưa về, đi tắm và ngủ phòng điều hòa). Cặp nhiệt độ thì sốt trên 38 độ. Bắt đầu hiện tượng đau bụng từng cơn. Và có 1 lần đi ngoài lỏng (trước đấy thì thứ 4 và thứ 5 tớ cũng đau bụng đi ngoài nhưng sang thứ 6 là đã khỏi). Sau lần đấy thì hết đi ngoài.
Sốt và đau họng, mệt mỏi, nhức cơ thể (nhưng là vì thứ 7 tớ bêu nắng đi tập tennis, nên đau nhức hết 2 bên vai, cái này hiểu được). Cn liên tục sốt, uống vien sủi efenegan sao đó và uống thuốc chống phù nề sưng họng + kháng sinh (do chồng tớ đi mô tả cho hàng thuốc, người ta bảo tớ sốt viêm họng). Đến thứ 2, vẫn mệt, sốt đã giảm, vẫn sốt nhưng ít cơn hơn, và nhiệt độ ko cao. Bắt đầu dấu hiệu ho hắng
Thứ 3, sốt tiếp tục giảm, ban ngày hầu như ko sốt, chỉ còn thấy mệt mệt (Căn bản là tớ bị mất ngủ, hiệu ứng từ khi dùng lien tiếp 3 viên lishou tuần trc từ thứ 3 đến thứ 6, đấy cũng giải thích lý do vì sao tự nhiên tớ yếu hẳn rồi dầm mưa dãi nắng--->ốm, cái thuốc giảm béo này hại thật, từ lúc sốt đến giờ chưa dám uống viên nào).
Hôm nay, buổi chiều có thấy hơi gai người và đau đầu nên làm 1 viên efe, quên thuốc đau họng và kháng sinh ở nhà mất roài. Bắt đầu ho hắng rõ rêt, ho liên tục. Từ khi tơ đọc tin, và dồn dập các tin về đại dịch H1N1, tớ bắt đầu tưởng tượng--->tự nhiên thấy khó thở hơn (triệu chứng H1N1)--->cái này hơi bị tâm bệnh 1 tí nhé. Không thấy biểu hiện của sốt nữa. Đến hôm nay đã là 5 hôm kể từ luc bắt đầu sốt.
Các mẹ ạ, như bình thường thì tớ nghĩ tớ chỉ do cảm lanh, cảm năng,cảm mưa + sức khỏe yếu do lishou-->đề kháng yếu hơn----> viêm họng-->sốt-->hết sốt-->ho do chuẩn bị long đờm.
Nhưng, cứ nghĩ đến mình đầy đủ triệu chứng của H1N1, thỉnh thoáng đứng lên còn váng đầu (bình thường cũng thế và ai ốm mà chả chóng mặt với váng khi đột ngột đứng lên nhỉ) --->tớ cũng hay bị hoang tưởng tí. mà lại đi ngoài 1 lần lỏng (Có thể do hiệu ứng của lần ăn uống bậy bạ-->đi ngoài của thư 5 tuần trc)---->tớ cứ nghĩ là tớ H1N1 rồi
Bọn công ty tớ cũng nói tớ H1N1 rồi. Nhưng từ hôm đấy đến giờ cũng 5 ngày rồi, có lây thì mọi người cũng lây rồi. Giờ tớ chỉ thấy thỉnh thoảng gai gai,sởn gai ốc tí thôi, ko sốt cao nữa. Vậy là tớ có H1N1 ko? Trôm vía tớ vẫn ôm ấp hun hít ku nhà tơ mới ngu chứ, mà nó vẫn chưa sao (trộm viácon 1 nghìn lần).
Kết luận của các mẹ là tớ có bị H1N1 ko? Nếu có thì tớ đã qua khỏi chưa? Liệu còn nguy hiểm ko? Tớ có nên cách ly mình nữa ko ? Tớ cũng chả muốn cuống lên đi khám vì mình ko thuộc diện ưu tiên, mà tự thấy % yếu tố mình sốt viêm họng là nhiều hơn nên thôi. Mới cả GV mới bỏ viêcj, mình mà bị cách ly ai chăm con, hix, lo lắm.
Xin các me thông thái cho tớ vài lời ổn định tinh tầh nhé