Thuốc tiên trị dứt điểm viêm mũi dị ứng, viêm xoang
Chuyện là thấy những người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang khổ sở quá, nên em viết bài này mong là cứu cánh cho những người bị viêm mũi dị ứng có 1 giấc ngủ ngon và hưng phấn sau giấc ngủ.
Ông xã nhà mình bị viêm mũi dị ứng nặng, rất khổ sở, cứ thay đổi thời tiết là y như rằng, hắt xì khoảng hơn 20 cái, hắt xì xong không thiết tha gì nữa cả, tối ngủ thì nước mũi chảy ròng ròng phải đeo khăn ở mũi, rồi nghẹt mũi. Em nghĩ là do nghẹt mũi, thiếu oxy lên não hay sao mà sáng nào cũng đừ điếc trông thảm hại.
Đi khám bác sỹ tai mũi họng 1 tuần hơn 500 nghìn, nhưng bị tiêm vô mũi đau thôi rồi, uống hết thuốc lại bị y vậy. Mà thuốc chống dị ứng có thành phần thuốc ngủ, uống lâu dài cũng không ổn tí nào.
Tình cờ gặp con bé hàng xóm đứng nói chuyện, nó kể bệnh của nó y như lão chồng, cả nhà nó đều bị vậy, nó nói nó uống thuốc của Miên (dịch ra tiếngViệt là Thuốc Tiên) hay lắm. Rẻ hơn thuốc Tây gấp mấy lần. Em không tin mấy nhưng cứ lạy tứ phương xem sao, gửi mua 2 gói về uống. Sau 2 ngày, chồng em như chết đi sống lại, uống thuốc đỡ hẳn, ngủ ngon giấc, cảm giác như chưa từng bị viêm mũi vậy, ngủ ngon giấc, sáng dậy tươi tỉnh đi làm. Lâu lâu hít phải chất gì cũng hắt xì nhưng không mệt như lúc trước nữa.
Nhà em ai bị viêm mũi, viêm xoang cũng nhào vô cả. Ông xã em nói em viết bài này, với mong ước những người bị viêm mũi trở lại cuộc sống không đeo khăn mũi khi ngủ nữa.
Hy vọng những người bế tắc vì cái mũi, tìm được cho mình phương thuốc hay để cứu cái mũi nhé!
P/s: thuốc này không biết có phổ biến các tỉnh khác không nên nếu mẹ nào muốn mua thì inbox để mình cho địa chỉ liên lạc.