thuốc đặc trị về bệnh thần kinh, hay tâm thần bằng mấy loại cây rừng của người dân tộc Thái.
Tôi xin kể về gia đình tôi như thế này, chị gái tôi nam nay 32 tuổi bị bênh tâm thần phân liệt đến nay đã 12 năm, trong suốt 12 năm chị phải đi viện tâm thần ở thường tín - hà nội 06 lần, mỗi lần bệnh ra là gia đình khốn khổ vì chị, hầu như không ngủ, ngày giống như đêm, mỗi lần như vậy là phải vào viện chữa vài tháng thì ổn đinh, thuốc uống, thuốc tiêm vào người giống như cơm bữa, sống mà không bằng chết,lúc vui quá hay buồn quá mà kích động thần kinh là bênh ra, hoang tưởng và nói linh tinh không làm chủ được bản thân, gia đình tôi xác đinh tương lai của chị tôi coi như là đã tàn phế, ko thể lấy chồng được vì thuốc tây không thể bỏ được, nếu ko uống thuốc là ko ngủ được bệnh ra lại nặng hơn, tháng 09 năm 2013 chị tôi lại phát bệnh, ra bệnh viện thường tín điều trị 2 tháng nhưng lần này không có kết quả, gia đình tôi cho về nhà xích và tiêm thuốc chứ ở bệnh viên chi phí không thể trang trải được, về nhà được vài ngày, được người quen ở trong dacklak lấy thuốc của một người dân tộc thái thuốc bằng mấy loại cây rừng gửi về uống thử (thuốc này nhiều người uống đều có kết quả) lúc đo gđ tôi sắc cho chị uống thử và bỏ thuốc tây ko dùng nữa, thuốc uống vào được 2 ngày thi chị tôi ngủ li bì,( truóc đây ko co thuốc an thần chị tôi ko thể ngủ được) hết thang thứ 1 chị tôi tỉnh táo hẳn, gđ tôi phấn khỏi và cầu mong phép nhiệm mầu đã đến với gđ, bây giờ chị tôi vẫn đang phải uống thuốc đến thang thứ 04, một thang uống đc 10 ngày, không biết co khỏi hay không nhưng thấy nhyư vấy là đã có hiệu ứng rất rõ, (bênh cạnh đó ông ngoại lại bị tai biến mạch máu não, ông hầu như không ngủ 1 tý nào, gđ tôi lại cho ông uống thử thi hiệu ứng với thuốc cũng rất tốt giống như chị tôi, ông ngủ rất ngon hầu như ngủ được suốt đêm) tôi xin chia sẻ về bài thuốc này nếu ai có người thân mắc bệnh thì liên lac theo so 0919 680 684, tôi ko quảng cáo đâu nhé !