Để chăm sóc sức khỏe người thân của mình một cách tốt nhất, tôi luôn ưu tiên dùng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, tuy nhiên các nguyên liệu được sử dụng phải có chứng minh về tác dụng thật sự. Đến cuối cùng, khi đã tìm hiểu được sản phẩm tốt rồi, khó khăn hơn nữa là các cụ nhà tôi không thích dùng vì nó có dạng như viên thuốc.
"- Bố mẹ có bệnh đâu mà hôm nào cũng dùng thuốc?
- Không phải đâu ạ, đó chỉ là thực phẩm bổ sung thôi, bố mẹ cứ yên tâm.
- Không, viên thuốc rành rành như thế đấy thôi."
Thế là bố mẹ tôi không dùng nữa, tôi nói mãi không được cũng tặc lưỡi, thôi để các cụ dừng một thời gian vậy.
Mấy hôm trước về nhà, thấy bố kêu đau đầu chóng mặt làm tôi sợ, đưa cụ đi viện ngay. Về nhà tôi quyết không nhân nhượng nữa, ép bằng được cụ uống thuốc kèm theo mấy thực phẩm chức năng nhưng cụ vẫn ngại dùng
Vâng, chuyện nhà tôi là thế đấy ạ. Các anh chị ai có kinh nghiệm chuyện này giúp tôi với ạ.