Mẹ của bạn mình đã không nhìn thấy 1 bên mắt do bị sẹo giác mạc. Một bên còn lại từ ngày bạn mình bị tai nạn mất, do quá đau buồn, bác khóc thường xuyên nên đã sắp không nhìn thấy nữa, mình tới chơi mà phải ghé sát mắt vào bác mới nhận ra :(. Mình đang rất muốn hỏi thông tin để giúp đưa bác lên HN (hiện bác đang ở NB) để chữa mắt. Theo mình nghĩ thì chỉ có thay giác mạc là cách tốt nhất. Nhưng mà hình như ngân hàng giác mạc của Viện mắt Trung ương thì rất hạn chế. Mình đã liên hệ tới viện mắt Việt - Nga nhưng chưa nghe danh tiếng của bệnh viện này bao giờ.


Đã ai có kinh nghiệm hoặc có thông tin nào cho mình biết với. Mình đang rất muốn giúp GĐ đưa bác lên trên này khám chữa. Nhưng mà cũng muốn có chút ít thông tin về bệnh tình mới giám về thuyết phục bác, vì bác vẫn chưa vượt qua đc nỗi đau.


Cám ơn mọi người nhiều.