Báo cáo các mẹ biết tuốt, mẹ cháu bị cái bệnh rất lạ nhé. Số là cách đây 2 năm mẹ cháu có bầu thằng cu em đến tháng thứ 6 thì có hiện tượng là khi ngáp cảm giác bị giật (như kiểu điện giật ấy) từ đỉnh đầu đến gót chân, nhưng chưa bị ngã hay làm sao chỉ thấy toàn bộ body ngừng hoạt động khoảng 1 phút rồi lại hoạt động bình thường. Hiện tượng này đến nay vẫn như nguyên ko hề thay đổi.
Cách đây 2 tuần, mẹ cháu ngồi học (khoảng 10 tiếng liên tục) tự dưng thấy chân tê dại và 10 đầu ngón tay tê tê buồn buồn... hị hị và đến nay cũng 2 tuần trôi qua mà hiện tượng này vẫn con nguyên. Lúc gõ Labtop thấy như đang bay trên phím (thỉnh thoảng gõ nhầm phím), khi đi thì cảm giác ko vững vì chẳng cảm nhận được 100% tiếp đất, có những lúc bước hẫng... Nói chung trạng thái là mất khoảng 10% cảm giác của 10 đầu ngón tay và từ đầu gối trở xuống thì khoảng 15%.
Mẹ cháu đi khám bác sĩ nói mẹ cháu cần massage ạ, thế là đi massage 3 buổi rồi, nhưng cái bệnh viện vật lý trị liệu này nó cho mẹ cháu cái hẹn quá dài 1 buổi/1 tuần ... xa quá vậy sao mà có kết quả nhỉ.
Có mẹ nào có chút kinh nghiệm về cái vụ tê tê này thì phổ biến cho mẹ cháu với nhé, kẻo mùa đông rùi gặp cái sự lạnh thì còn tê tê đến đâu nữa... À liệu châm cứu có phải là giải pháp tốt cho trường hợp này???