Xin chào các anh chị em. Mình làm khách của WTT đã từ lâu nhưng bây giờ mới đăng ký thành viên bởi mình đang thực sự cần được giúp đỡ. Hy vọng sẽ tìm được giải pháp cho vấn đề của mình.
Chuyện là thế này, ông xã mình (39 tuổi) đột nhiên mắc chứng tiểu tiện không kiểm soát được ban đêm khi đang ngủ (tè dầm). Đêm qua là lần thứ 3 trong vòng 2 tháng. Lần đầu tiên và lần thứ 2 mình nghĩ là do say rượu vì thỉnh thoảng ổng cũng hay nhậu nhẹt về khuya, nhưng đến lần thứ 3 thì quả thực mình hoảng sợ vì ổng tè khi nằm mơ thấy đang ở trong toilet.
Mình đã tìm trên mạng nhưng chẳng có trang nào nói về bệnh tè dầm của người lớn cả.
Có bạn nào có kiến thức về v/đ tế nhị này không xin mách cho mình, hoặc nếu mình muốn đưa ổng đi khám thì khám chuyên khoa gì (tiết niệu? tiền liệt tuyến? hay thần kinh ?) và khám ở đâu cho ổng khỏi mắc cỡ ? Xin mở ngoặc là ổng hoàn toàn khỏe mạnh, chơi thể thao đều đặn, rượu bia tương đối nhiều, quan hệ vợ chồng BT, không bị stress do công việc. Bây giờ không tìm ra nguyên nhân và cách chữa trị thì chỉ có nước mua bỉm cho ổng mất.