Các chị ơi, một mùa World Cup (WC) nữa lại về. Đây là một trong những thời điểm được các anh nam giới mong đợi nhất, nhưng đối với các chị em phụ nữ chúng ta thì sao? Mùa WC trước vợ chồng em sống chung với lũ, vợ giận chồng đem con về ngoại 2 tuần và chồng thề thốt hứa hẹn sẽ không ham mê coi bóng banh em mới nguôi giận dắt con về đòan tụ. Cũng vì bố Ku Bin ham thức khuya coi bóng đá, đi làm ngày nào cũng trễ , làm gì cũng lừ đừ và quên trước quên sau. Đỉnh điểm nhất là Bố Bin quên cả đón Bin đi học về mà làm cả nhà nội ngoại được phen hoảng loạn. Nói ra thì nhiều lắm cái sự hại của chồng mê xem bóng đá. Năm nay em tính ra tối hậu thư cấm tiệt chồng thức khuya xem bóng đá, muốn biết kết quả thì đọc báo hay xem lại trên mạng để đảm bảo sức khỏe cho công việc, cho vợ con. Các chị thấy cách vậy có ổn không? Có mẹ nào có cao kiến giúp em đối chọi với mùa WC 2014 với.