Em xin chia sẻ câu chuyện của em với mọi người. Em đang năm 4 đại học :( đang làm luận văn.


Sau khi bị xâm hại em mất tinh thần chưa kịp hoàn tỉnh ngay khuya tiểu ra máu vào cấp cứu 2h sáng, chưa uống cho xong thuốc lại viêm âm đạo, khi bị xâm hại ko cảm xúc sẽ ko tại đc chất nhờn làm em bị trầy xước nhiễm vi khuẩn, bác sĩ lại phát hiện u nang buồng trứng rồi bây giờ là sùi mào gà, những đạo cụ để soi rọi bên trong tử cung nó đau khủng khiếp mà nhiều khi em chỉ muốn cắt bỏ quách luôn cho rồi. Vì em chỉ mới quan hệ 1 lần thành mạch chưa đủ giãn, bác sĩ cứ banh em ra mà em tưởng sắp bị tét ra làm 2, ai mà em có thể tâm sự được, họ tâm lý thì làm nhẹ nhàng. Em nghĩ em đã là một người mạnh mẽ lắm rồi. Bệnh chồng bệnh, bị hành xác, bị chấn động tâm lý. Giờ cũng cố gắng nộp đơn xin việc giống ngành em học mà thấy ko mail phản hồi. Nhà lại bắt về. Về không chữa lại die. Nói ra thì chỉ có nước em bị tống cổ khỏi nhà, cha mẹ đã căn dặn rất kỹ và rất ghét việc em onl bậy bạ trên mạng hajzzz emcũng muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, sẽ phải chịu đựng những gì vì em đã quá sốc tâm lý rồi, nghe chửi nữa sẽ ko chịu nổi. Papa em lại nóng tính, nói ra ăn đập thật.Em quá mệt mỏi luôn :) muốn nằm xuống lòng đất cho khoẻ tấm thân :( đúng kiểu dở sống sở chết :( uống thuốc này thì kỵ thuốc kia mà bệnh nào cũng nguy hiểm cả.


Bác sĩ kê cho em thuốc tránh thai hằng ngày để chữa u nang vì em kinh nguyệt không đều nữa. Em sợ uống vào làm sùi mọc nhanh. Sức đề kháng của em yếu lắm, mới 2 3 tuần nhiễm bệnh đã thấy sùi. Hôm qua em mới vào Da liễu xịt AL hay AT gì đó, hôm nay lại phải lết vào vì phát hiện cái gì đó to đùng mà sao bác sĩ không thấy :( mà e có 1 2 nốt hà