Tình hình bây giờ của mình rất là nan giải các mẹ à
Mình vừa lấy chồng được khoảng 1 tháng, những tưởng cuộc sống sẽ bắt đầu những chuỗi ngày hạnh phúc khi được kề cận cùng người mình thân yêu, nào ngờ mọi chuyện lại ….
Mình và anh ấy yêu nhau từ thuở học đại học, trước đó 2 đứa cũng có quen biết nhau rồi vì cùng học 1 lớp ở dưới quê, nhưng mãi đến khi học đại học thì tình cảm mới bắt đầu chớm nở
Ban đầu mình và anh ấy ở nhà trọ riêng do gia đình 2 bên vẫn chưa biết chuyện 2 đứa yêu nhau, nhưng một thời gian, mình và anh ấy đã quyết định chọn cho cả 2 một căn phòng để tiết kiệm chi phí, học hỏi được nhau nhiều hơn và cả chăm sóc nhau nữa
Anh ấy và mình rất hợp tính và cũng quen nhau lâu rồi nên cũng ít khi cãi vã, có chăng là những cãi vả kiểu trẻ con rồi cũng rất mau qua đi. Bạn bè cũng mình ai cũng ganh tị vì bên cạnh mình lúc nào cũng có một người con trai học giỏi, yêu thương mình hết mực và còn có rất nhiều tài lẽ nữa
Ra trường, mình và anh ấy cùng vào làm cho một công ty nước ngoài (Nhật Bản) chuyên về gia công phần mềm với một mức lương khá và ổn định.
Trên là sơ lược thông tin cho mọi người dễ hình dung
Thuở còn là người iu, tụi mình đôi khi cũng “chung chăn” mình thấy a cũng rất khá chuyện này
Nhưng mà ko hiểu sao, lấy nhau về rồi ảnh lại bị “yếu” hì hục được khoảng 1 phút là gãy xịa rồi
Nói ra thì có lẽ hơi kì nhưng thực tình, mình cũng là con người, mình cũng có nhu cầu chứ, ảnh cứ thế này hoài làm sao mình chịu nổi
Mình đang không biết phải tiếp tục sống thế nào!!!