Mình bị sâu cái răng cối ,hàm dưới, thứ 2 tính từ trong ra ngoài, sâu từ lúc nhỏ , đi khám bs bảo phải nhổ, bs tiêm thuốc tê rồi lấy kiềm nhổ, nhưng giựt hoài không ra, giựt hơn 15' bs bất lực nên dùng thuốc rắc cho chết luôn (huhu độc ác quá, lúc đó mình đang tuổi mọc răng mà). :Crying:
Đến nay đã 10 năm rồi, răng đó không còn đau nữa, nhưng bị sâu to ơi là to hết 3/4 cái răng, bự hơn hột bắp, cái lỗ thì đen ngòm. Nhìn xấu xí vô cùng, mình quyết định đi chữa, nhưng khổ nỗi mới ra trường còn đang lang thang nên kinh tế eo hẹp , có mẹ nào biết phòng nha nào đáng tin mà giá cả phải chăng thì cho mình xin địa chỉ. Mình ở tp.hcm, quận 6.
Mà không biết răng mình còn giữ được không nữa, chết quá lâu rồi, không biết có bị viêm gì hay không nữa, nghe nói răng sâu mà để lâu không chữa thì sẽ ăn vô xương. :Sick::Sick::Sick:
Nếu mình chỉ đi lấy tủy chết, xong rồi hàn lại cái lỗ tủy, đợi khi nào có $ thì mới bọc răng có được không, huhu phải cố gắng giữ lại cái răng :Crying: