Tình hình là dạo này sức khỏe ko biết bị gì mà mới trong 1 tháng có thể nói là stress vì bệnh luôn.


Đầu tháng bụng trái hơi đau và chân nhức thế là mình đến bviện nguyễn tri phương khám. Lòng vòng tốn hết 2 ngày mới được khám và siêu âm thì bác sĩ nói là bị u nang buồng trứng trái. Lúc nghe mà muốn rụng rời chân tay, nhưng sau đó bác sỹ cho xét nghiệm máu, siêu âm màu lại thì bác sỹ nói nang này sẽ tự tan nên ko cần lo. Chưa kịp mừng thì 1 tuần sau tới bụng phải trên rốn đau nhói, ấn vào đau (cứ tưởng là bị đau dạ dày) nên mua thuốc uống nhưng mỗi lần xoay người , hít mạnh cũng đau. Thế là lại phải đi bác sỹ tư khám. Vì vừa bị phán là u nag buồng trứng nên cũng sợ có ảnh hưởng liên quan nên mình cũng có đưa kết quả siêu âm cho bác sỹ này coi. Kết quả là bác sỹ nói là u nang gần giống như thực thể rồi, có thể phải mổ. Thế là suy sụp tập 2. nhưng sau 1tuần kinh nguyệt thì mình có siêu âm lại đến 2lần thì ngta bảo là nang tan ra rồi. Lúc này mừng muốn khóc luôn. Mình liền đem kết quả đến vị bác sỹ tư coi thì ông nói may mắn là tan rồi nhưng có thể bị lại nên bắt uống thuốc cho buồng trứng tạm ngưng 1 thời gian. Coi như vấn đề này tạm ổn, mấy ngày sau mình lại phát hiện dưới hàm trái tự nhiên nổi hạch ko đau, nhỏ. Ko biết có phải ung thư k nữa. Gần tết rồi mà gặp toàn bệnh ko :((:((