Mình đã 25 tuổi rồi, có kinh năm 13 tuổi, từ năm bắt đầu có kinh cho đến năm 23 tuổi thì kinh nguyệt của mình rất bình thường ...



Tháng 7 năm 2005, mình bắt đầu bị trễ kinh .... đến tháng 9/2005, mình có khi khám tổng quát vùng bụng, thì bác sĩ nói rằng : mình bị sốc tâm lý ... nên đã cho mình 5 viên Orgametril , và 6 vĩ mavelon về uống ... trong khoảng thời gian đó , mình có kinh đều đặn ... và sau khi sử dụng hết 6 vĩ đó thì mình lại bị tắt kinh tiếp, cỡ 3 tháng sau, mình có kinh lại, nhưng lại tắt kinh cho đến giờ này là đã 3 tháng rồi, sao mình vẫn chưa có kinh lại nữa ... mình lo lắng quá ...


à, mình có đi khám tồng quát vùng bụng lần 2 (cách đây hơn 1 tháng), bác sĩ cũng nói mọi thứ bình thường, nhưng có điều niêm mạc tử cung của mình chỉ có 4mm mà thôi, mỏng quá ... vậy mình phải làm sao đây ? có ai biết cách thì giúp dùm mình với ....