Những triệu chứng cuối cùng của người ung thư gan khi sắp sang thế giới bên kia !
Chào mọi người !
Mình đã tìm mọi tài liệu, xem qua các topic trong forum nhưng ko có thông tin về vấn đề mình muốn hỏi nên mới lập topic này, rất mong mọi người ai biết xin trả lời dùm mình.
Mình rất muốn biết những triệu chứng cuối cùng của người bị ung thư gan sắp sang thế giới bên kia :(
Mình có thể nói qua thế này, cách đây gần 6 tháng ba mình có đi khám và phát hiện bị K Gan giai đoạn cuối với 1 khôi u to bằng quả trứng gà và rất nhiều khối u nhỏ xung quanh nữa. Các bác sĩ tại khoa ung bướu của bệnh viện bạch mai có tư vấn là nếu đưa ba mình về ko dùng phương pháp khoa học hiện đại thì time sống dc khoảng 1-3 tháng. Còn dùng phương pháp nút mạch và truyền hóa chất, với biện pháp này có thể tăng thời gian sống của ba mình được khoảng 1 năm. Nhưng ba mình vốn ko chịu được đau và chắc chắn sẽ bị tâm lý nên gđ quyết định cho ba về và hy vọng vào thuốc nam.
Sau khi đưa ba từ bệnh viện về và dùng mọi biện pháp dân gian kết hợp cả thuốc nam từ bốn phương bệnh ba mình diễn biến ko tới nỗi xấu, vẫn đi lại được bình thường, ăn uống tốt, ko bị giảm cân nhưng vẫn bị sốt về chiều nhưng đã bị đau vai ( trước khi phát hiện bệnh thì ko đau vai ). Cứ tưởng diễn biến như vậy thì gđ còn hy vọng ...
Nhưng khoảng 5 ngày nay, ba mình bắt đầu đau, rất đau, đôi khi vật vã cả ra sàn nhà, 5 đêm liền ba ko ngủ dc, ăn uống rất ít, kèm theo đó ba bị khó thở và sờ đã thấy u ở lưng, chân tay nhỏ đi, mặt đã giữ nước... m lo và sợ đối mặt với điều ấy xảy ra lắm mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ khi phát hiện ba bị bệnh
Mình đã đi tìm hiểu khắp các diễn đàn nhưng thấy chung chung quá, vậy qua topic này ai đã trải qua giống mình hoặc biết về những điều xấu ấy xin các bạn chia sẻ và trả lời giúp mình, mình ko muốn bị động một ngày nào đó khi đang làm và nhận dc 1 cuộc điện thoại bất ngờ đâu :(
Mình muốn nghỉ làm và về bên ba, chăm sóc ba những ngày ấy, để dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì m cũng cảm thấy dc an ủi một phần nào :(