em viết bài này không phải để quảng cáo hay pr về sản phẩm em đang dùng, chỉ là chia sẻ của bản thân em vì em đã từng hiểu cảm giác bệnh tật nó khổ như thế nào.


em từng bị mụn, rất nhiều mụn và bị dạ dày nữa.


thứ nhất về mụn: em phải nói là cực kì khổ sở và tự ti, mụn của em nó là mụn bọc, có mủ trắng và to, mọc khắp mặt...e đi khám, đi chữa nhiều nơi lắm. chỉ thấy khổ bố em vì cứ lo chạy chữa cho em mà vất vả đi lại. Mất mấy ngày trời chỉ vì đi xét nghiệm máu vs siêu âm, vì bố em sợ em bị gì đó nên nó phát lên mặt. Khám xong, uống thuôc không khỏi. em thấy thất vọng vô cùng. Bố em thì lo cho em nên lại đi tìm hiểu, hỏi xem có cách gì chữa được tận gốc không và nhiều người bảo uống thuốc nam là tốt nhất. Vâng, em lại chuyển từ thuốc tây sang nam nhưng nó quá khó uống, ngày nào cũng phải sắc thuốc uống thay nước, mà e sinh viên, ngại đủ thứ nên chỉ kiên trì được thời gian ngắn thì e cũng không uống được nữa. hic. thấy có đỡ nhưng mụn vẫn nhiều lắm. ah. kết quả siêu âm vs xét nghiệm máu là em bị men gan cao, chỉ số gì ấy, có 3 cái chỉ số về men gan mà em không nhớ, nó cao gấp 3 lân của người bình thường... e bắt đầu uống thuốc từ tháng 7 mà cuối tháng 11 vẫn chưa khả quan, mất bao nhiêu tiền bạc, thời gian.


Em còn nhớ trong 1 lần đi Ao Vua em thấy họ bán cả cái rễ cây, bảo về ngâm rượu rồi bôi lên mặt, sau đó sẽ bong lớp da ở ngoài, e làm theo mà chẳng thấy bong gì cả, chỉ được cái mặt em nó sưng lên, trông phát hoảng. Cuối cùng gặp thầy gặp thuốc, em được chị nhà bác chỉ địa điểm chữa mụn ở Phố Vọng, 145 Phố Vọng, em uống thuốc sau 2 tháng thì khỏi nhưng thuốc đắt, tốn kém lắm ạ. Hết mụn chỉ còn lại vết thâm thì em ko chữa nữa vì e sợ tốn tiền, được thời gian sau thì nó cững tự hết và mặt e lại bình thường.


Buồn một nỗi là nó không khỏi tận gốc, được thời gian dài sau lại bị lại và em lại phải đi khám và lấy thuốc. Nhưng dù sao thì còn hơn là không khỏi, Bác sĩ khám cho em là bác sĩ Hùng ở 145 Phố Vọng.


Còn bệnh thứ 2 là dạ dày ạ. Cũng khốn khổ không kém. e hay thức khuya, ăn uống linh tinh và không điều độ, thích ăn cay nữa nên em tự phá hủy cái dạ dày của em. Đói cũng đau, no cũng đau, lại hay buồn nôn, nhiều khi muốn ăn nữa mà không được vì sợ ăn xong lại ôm bụng nằm 1 chỗ. :((. Em cũng đi khám, nội soi ở Bệnh viện Y, đọc kết quả thấy bị loét, có HP gì gì ấy nên lại phải uống thuốc. đợt đó em uống thuốc tây, thấy hiệu quả và giảm đau nhanh lắm, nhưng cũng chỉ đươc thơi gian sau là lại bị lại. đợt đó em kiêng đủ thứ luôn ấy, bao nhiêu thứ mình thích mà không được ăn: tỏi, ớt, hành , tiêu, đồ cứng ...là phải hạn chế, em con gái thì rượu bia không nói nhé. :). sau đợt bị lại, em ko uống thuốc tây nữa mà uống nghệ vs mật ong, vì nhiều người nói tốt lắm. vâng, cũng tốt thật ạ nhưng cái tính em nó khó chiều, uống cái j đắng đắng ko ưa là ko chịu uống, uống chỉ chống chế nên mãi em không khỏi. em mà kiên trì thì chắc cũng khỏi lâu rồi...Cuối cùng thì lại quay về thuốc nam, nhưng ko phải sắc nữa mà em mua thuốc của bên Bách dược - Bkopan, nó là thuốc dạng nước, đựng tròn ống nhỏ, mỗi ống là 1 liều. em phải uống ngày 3 ống chia làm 3 lần. Thấy cũng không phải khó uống lại có mùi bạc hà, mát mát nên e mới uống lâu dài trong 3 tháng và giờ thì e thấy ok hết rồi, e vẫn đang uống tiếp 1 tháng nữa để cho nó không tái phát lại.


bệnh nào cũng khổ nên chữa được là thấy hạnh phúc lắm rồi ạ. hihi.


em đi nấu cơm đây, nay rảnh quá mà....ngồi viết để chia sẻ cho m.n ạ. :)