Chào tất cả mọi người!


Giờ đây, sau 4 tuần lẻ 1 ngày em đang ngồi đây và viết để chia sẻ với 1 người về cái gọi là nhật ký nhổ 2 răng số 8 của em, nếu gọi tắt chắc em gọi là "nhật ký kinh hoàng".


Trước khi vào ngày thứ nhất chắc là em xin nói vắn tắt về tiểu sử bệnh của em, e là con trai năm nay 26 tuổi, Răng số 8 của em đã mọc xong 2 cái hàm trên và 1 cái hàm dưới bên trái, tuy nhiên 2 cái trên nó mọc hơi lệch tý xíu thôi nhưng vẫn coi là bình thường, còn cái răng ở hàm dưới nó chỉ nhú ra có tý thôi ạ, em cứ nghĩ là để lâu nó lên nhưng rồi 2 năm vẫn ko thấy lên thêm tý nào, ăn thì thức ăn cứ vướng vào kẽ của nó và răng số 7, cứ phải xỉa răng vào đó (em dùng chỉ nha khoa nhưng chỗ đó chỉ ko vào được nên cứ phải dùng tăm) sau một thời gian dài em mới phát hiện ra cái mình tưởng răng nó nhú lên thực chất là cái thân răng chứ không phải mặt nhai, còn cái mặt nhai thì lại đâm vào thân răng số 7. Hic tìm hiểu trên mạng thì hóa ra là răng số 8 mọc lệch 90 độ. XONG!


Kể ra thì em nghĩ chắc nhiều người không nhổ đâu vì nó không đau, nhưng em thấy nó cực kỳ khó chịu, em đánh răng xong rồi mà sau chỉ ăn có 1 múi cam thôi nó cũng cứ tìm chỗ đó nó giắt vào, rồi mình cứ chọc mãi nó lại bị viêm lợi. Lên mạng tìm hiểu chán chê xong gọi điện cho mấy thằng bạn bác sĩ đều nhận được 1 câu là
NHỔ ĐI EM! NHANH CÒN KỊP
:((


Thế là quyết tâm phải đi nhổ vì tương lai răng số 7.


Ngày thứ nhất:


Nhà em ở Thanh Hóa mà cũng đặc thù công việc nên không ra RĂNG HÀM MẶT TW nhổ được với cả sau khi hỏi thấy mọi người bảo nhổ răng số 8 thì ở tỉnh làm tốt nên cũng chấn an tư tưởng là thôi nhổ ở nhà cho nó gần.


8 giờ sáng em có mặt tại bệnh viện đa khoa Hợp Lực sau khi vào đăng ký sổ khám em lên phòng răng hàm mặt, vào bác sĩ bảo em há miệng ra cả 2 người có mặt ở đó nhìn đều lắc đầu bảo trời ơi răng nó mọc thế này thì khó lắm (
hoang mang sờ tai ạ
:-S) rồi bảo em đi chụp X quang răng đi,


10 giờ sáng em cầm tờ kết quả X-quang vừa đi vừa tự xem bảo quái lạ sao cái răng mình chụp phía bên này nó nghiêng 90 độ mà phía bên kia lại nghiêng hơn nhỉ hay máy chụp của bọn nó máy tàu :)). Sau khi mang lên cho bác sĩ ông ấy nhìn rồi phán 1 câu mà em nhớ mái không quên : Ôi trời ơi răng số 8 bên kia còn kinh khủng hơn, nó chưa cả lên vì nó không bao giờ lên được, nó đâm chéo xuống cả chân răng số 7 rồi. Em hỏi thế cái đó có phải nhổ không hay thế nào ạ? ông ý bảo phải nhổ là cái chắc. mà nhổ sớm đi chứ nó không lên được đâu, mà đợi đến lúc nó đau là răng số 7 gần như hỏng rồi khi đó lớ ngớ là phải nhổ cả 2 đấy.
BẦU TRỜI SỤP ĐỔ
:o:((:((


Sau vài phút trấn an em hỏi là thế có nhổ cả 2 cái được luôn không ông bảo được thì được nhưng đau lắm đấy với cả bác sĩ chính đi vắng rồi, phải đợi 4 5 ngày nữa kia. Nếu xác định nhổ thì nhập viện làm xét nghiệm dần đi. Hic hic. Thôi thế thì cứ về đã, về rồi suy nghĩ cho nó thấu đáo.


11h 30 phút ra khỏi cổng viện. Buổi chiều ở nhà buổi tối ăn cơm mất cả ngon nằm trằn trọc mãi không ngủ được không biết ngày mai mình phải làm cái gì đây.


........còn tiếp.


Em đi ăn trưa đã ạ. Nếu mọi người thấy hay và muốn nghe em kể nốt 6 ngày còn lại thì ủng hộ em để chiều em viết tiếp ạ.:D