Mình bị viêm mũi đã hơn hai mươi năm. Chỉ bị NGHẸT MŨI, kg đau đầu, đau xoang chi cả.




Mình đã đi khám rất nhiều BV công và BV tư và phòng mạch của BS, mỗi nơi nói một kiểu : viêm mũi dị ứng, viêm mũi quá phát, VM xuất tiết, ...đã uống biết bao nhiêu thuốc mà mũi vẫn bị nghẹt!


Đã từng bẻ cuống mũi, đốt điện (hai mươi năm trước), một năm sau lại bị nghẹt.


Mình rất khổ sở vì từ tháng 9/2013 đến giờ mưa bão và thời tiết lạnh hơn nên mũi càng nghẹt không thở đc!




Cuối năm 2013, mình đi khám phòng mạch BS, khám rất kỹ và kết luận rằng mình kg thể trị bằng thuốc đc, phải phẫu thuật.




Sau đó là đi làm tất cả các nội soi, citi, xét nghiệm máu, x quang, ...và vừa qua mình đã vào BV TMH TPHCM mổ.


Được chỉ định phẫu thuật : Chỉnh hình vách ngăn, cắt cuống mũi dưới.


Nằm lại viện 6 ngày, chi phí mổ :7,1 triệu (kg tốn chi phí lót tay)


BV rất sạch sẽ; BS, ĐIều dưỡng, CBCNV đều rất đàng hoàng, lịch sự với BN. BN mổ dịch vụ và BN hưởng BHYT đều được đối xử y như nhau.


(Cũng có thấy các bệnh nhân khác được hưởng BHYT, nhưng phải là có Giấy Chuyển viện đúng tuyến mới hợp lệ)


Mình vừa xuất viện, ca mổ tốt, bây giờ đã hít thở ngon lành, RẤT LÀ MỪNG!



Nếu ai có ý định mổ, nên mổ ở BV TMH vì là nơi chuyên khoa hàng đầu.



Nếu ai có ý định mổ, thì liên lạc với mình, sẽ trao đổi kinh nghiệm của người đi trước!


(ĐT 0916164700- nếu dùng ĐT mạng mobi và vina gọi, thì mình sẽ gọi lại để các mẹ đỡ tốn cước phí, vì mình xài ĐT khuyến mãi 10' cuộc gọi.)



(Chỉ là mình mừng vì vừa thoát khỏi cảnh nghẹt mũi, nên muốn chia sẻ cùng các mẹ!)