một bố gặp 1 chuyện tế nhị trong cuộc sống chăm gối và cần tư vấn- thực sự nghiêm túc
Lời nói đầu thì mình xin nhắc lại rằng, mình lập topic này ra với sự nghiêm túc, chân thành và rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các mẹ.
Mình tên là Tân, 30t, vừa kết hôn được 1 tháng và thực sự mình đang gặp rắc rối về đời sống chăn gối chủ yếu là đến từ vợ của mình. Mình đã tìm mọi cách để khuyên nhủ cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không chịu.
Cụ thể là, sau khi cưới về và khi quan hệ lần đầu mình mới biết rằng cô ấy đã không còn màng trinh vì cô ấy nói là đã có một lần trong nhà tắm cô ấy đã té và có thể bị rách màng đó. Với mình thì mọi chuyện cũng bình thường cho đến khi quan hệ lần thứ 3, 4.
Lần nào quan hệ cô ấy cũng nói rằng đau trong lúc quan hệ, lúc đầu mình cứ nghĩ rằng chắc là do lần đầu nhưng rồi khi quan hệ có khi cô ấy đau và cô ấy nói rằng thực sự không có cảm giác gì, chỉ thấy đau và rất đau, cô ấy rất khó để cho mình vào sâu và có khi không thể vào được, chỉ cần chạm vào là cô ấy nói đau. Có khi đang quan hệ thì cô ấy nói dừng lại. rồi cũng có khi sau khi đã xong, cô ấy bảo rằng cô ấy mệt và đau lắm. Cũng có khi cô ấy đau đến mức như muốn khóc và co quắc người lại. Mình thực sự rất buồn. Mình cũng đã thử nhẹ nhàng hơn nhưng kết quả thực sự không khả quan lắm. Khi hai người nói chuyện với nhau, mới biết rằng cô ấy lại hay giấu đi cái chuyện đau đó chỉ là để cho mình cảm thấy trọn vẹn một đêm. Mình rất lo rằng, không biết rằng lần té đó có phải là đã ảnh hưởng đến vợ mình hay không?
Mình có bảo cô ấy đi khám bác sĩ, cô ấy cũng đi rồi về nhà lại giận dỗi và không nói cho mình biết mà chỉ nói rằng cô ấy ghét bác sĩ đó. Mình không biết phải làm gì, động viên, trách móc, cãi nhau mình cũng đã thử hết.
Mình có tìm hiểu qua các trang mạng thì mình phát hiện một bệnh đó là "co thắt tử cung", mình thực sự không biết là có phải vợ mình đang bị như thế hay là không? có phải bệnh này là do lần đó vợ mình bị té hay không? và nếu là thực sự bị bệnh như vậy, thì mình nên làm gì là tốt nhất trong lúc này.
Thật sự rất kì và rất không tế nhị khi phải viết entry này nhưng mình đang thực sự gặp rắc rối trong chuyện chăn gối và hai đứa mình cũng muốn có một đứa con cho hai bên gia đình vui vẻ.