Các mẹ thân mếm,


E bị trĩ cách đây 10 năm, đã cắt 1 lần năm 2007. Sau phẫu thuật đau dã man luôn í ạ, đến độ e không dám sờ tay vào chỗ ass nữa vì sợ nó lồi ra ạ. Sau pthuat e tửong k bị lại nên k giữ gìn nhiều, hậu quả là 1 năm sau cắt đã bị lại nhưng e vẫn quyết tâm sống chung vs nó ạ. E thỉnh thoảng cũng vẫn bị táo, nên giờ nó thành ra 3 búi trĩ nội xòe ra ngoài. Huhu, ko đau hay chảy máu j nhưng đi nặng xong vẫn vướng, khó chịu, ngỗi xuống ghế thỉnh thoảng nhau thót mình. Bjo thì e k bị táo nữa nhưng đi vs bình thường nhưng luc sau cũng thấy bức rức khó chịu. Tình hình là e cố ấn trĩ vào nhưng có vẻ nó vẫn tòi ra kgoang 5mm. E bùn quá..... E sợ pt lại lắm nhưng k pt có vẻ bast tiện, mà tỷ lệ sau pt :-&tái lại cũng cao, biến chứng như hẹp hậu môn cũng nhiều... Nếu phải pt thì e định chọn pp khâu triệt mạch doppler ở bv yhct tw. Các mẹ xem có nên k ạ? E bjo đi cầu rất mướt, k bị đau nhưng đi xong chắc do trĩ lòi ra, hậu môn mình lại đóng vào nên khó chịu ạ. Hay là e cứ kệ, ngâm, xông, bôi protolog rùi uống tottri hay rhawng trĩ j đó ạ? Có nên không ạ. E sợ lắm các mẹ à.nhiều luc nghĩ đến bệnh mà e xitret căng thẳng quá k chịu nổi. Ai có cao kiến hay đòng cảnh ngộ j chia sẻ vs e đi ạ.... E rất mong chờ... Xin các a c đừng quảng cáo vào đây ạ, e mệt mỏi lắm rồi ạ8-|