Mình tên Lê Tuấn,24 tuổi.Mình bị trĩ cũng được 10 năm vì hồi nhỏ mình bị bón và cũng làm biến đi ngoài và rồi chuyện gì đến cũng phải đến " Mình bị trĩ ".
+ Giai đoạn đầu chỉ là đi cầu máu theo phân .... Cho tới lúc lòi ra cũng như các bạn đã xem thông tin về bệnh này.
Từ lúc lòi ra thì nó cũng còn nhẹ nhưng khó chịu vô cùng có thể co lên được chịu đựng nó đến năm 2013 thì có xảy ra thêm tình trạng ra thêm 1 búi trĩ và thêm 1 cục trĩ ngoại tắc mạch làm mình đau đớn.
Lên google tìm đủ mọi cách và hỏi bạn bè và được 1 người chỉ dùng cây " Khoai nước " đem đi xông là khỏi.
Và mình cũng làm theo,mình chỉ xông cục trĩ ngoại bên ngoài thôi vì không đẩy vào được như 2 búi trĩ nội ;)))
Mỗi lần bị là nó đau điến cả người không làm gì được và mình bắt đầu xông thuốc.Xông khoảng 7 ngày liên tục thì búi trĩ ngoại tự rút đi và xẹp lại nhưng vẫn bị tái phát và đau trở lại mỗi lần bị đau mình đều xông như vậy :)
Cuối cùng vì tính chất công việc làm nhiều và làm nặng ít uống nước thế là mình bị lại vào thời gian gần đây :(( tình hình tồi tệ hơn trước rất nhiều.Trĩ ngoại xưng to gây đau,chảy máu,ra mũ...Còn 2 cục trĩ nội thì cũng bị tắc mạch và xưng to.Đến khi mình hết chịu nổi thì đi khám ở BV Hạnh Phúc ( Long xuyên,an giang ) nhà mình ở AG.Được Bs vạch ra xem và kêu đi mổ :((
À mình quên kể là từ lúc mình bị bệnh trĩ thì rất ngại và giấu người nhà cứ tự mua thuốc tứ phương ún nào là thực phẩm chức năng,thuốc nam,thuốc bắc đủ thứ trên mạng quảng cáo nhưng không khỏi :(
Rồi giai đoạn cuối mình cũng lên webtretho để xem mấy bài đăng về mổ trĩ để chuẩn bị tinh thần hehe.
Khám thứ 6 và Bs dặn thứ 2 lên BV nhập viện mổ.
Nằm ở nhà chịu đau đớn ko đi tới lui được cuối cùng cũng tới thứ 2 hihi ngày 29/1/2018.
Hí hửng cùng người nhà vào bv làm thủ tục.vì mình mổ có bảo hiểm nhưng đi bv tư nên người ta làm thủ tục rất đơn giản và nhanh chóng !
+ Bước 1 : Nhận phòng,tiếp theo đi lấy máu và vô kim để truyền nước biển
+ Bước 2 : Đi siêu âm,chụp hình x quang và đo điện tim hehe ( kết quả mình đều ổn không có bệnh gì khác )
+ Bước 3 : Thụt tháo @@ khá đau đớn,sau khi mình làm mấy xét nghiệm kia xong thì bước cuối cùng là thụt tháo để nội soi trực tràng :( Anh hộ lý với vẽ mặt nghiêm túc vào đưa cho 1 chai nước bơm đít tổ bố kêu bơm đi.Mình không biết bơm và được anh ấy đút vào mà bơm cho luôn haha,Cảm giác được bơm đau cực khi mới nhét vô hix vì mình lúc này đã bị nặng trĩ hỗn hợp mà :).Bơm xong chưa tới 20s mình bắt đầu buồn đi ngoài và đi.Sau khi đi xong rất mệt vì đi thì trĩ nó ra máu và tiếp theo là lên phòng nội soi,soi xong chờ 30p lấy kết quả mình chỉ cần trở về phòng mọi chuyện có người khác lo :) Lúc đó là 11h mình nằm đau quằng quại tới 2h chiều được thông báo đi mổ.
+ Bước 4 : Đi vào phòng chờ phẩu thật mình được phát 1 cái khăn và quấn che người như đi tắm ra mà quấn vậy và tiếp theo ngồi đợi khoản 5p thì bs mổ nói ( em à em mổ bẳng PP Longo mà thanh bảo hiểm h cây súng bảo hiểm hết rồi em đợi tới ngày thứ 3 hoặc t5 tui mổ được không !!! Ngh xong như sét đánh mình cũng chỉ dạ dạ cho xong rùi lủi thủi về phòng thay đồ về nhà và nghỉ tới cảnh lần sau mổ sẽ bị thụt tháo tiếp..... Về đến phòng ngồi tí và được thông báo là bs kêu lên mổ lại @@ ( đùa chắc ) hí hửng lên lại hehe vì đau quá rồi chỉ mong cắt cho xong !
Lên ghế mổ bs nói tui lấy cây súng dịch vụ mổ cho anh lun rồi nửa tui lấy cây súng bảo hiểm thế vô lại vì 2 cây cũng giống nhau mà khác trạng thái thôi :))))) nghe xong mừng như đi hội trúng quà.
Tiếp theo là tiêm thuốc tê vào sóng lưng sau kho tiêm xong thì khoảng 2 3 p là mình hết biết cảm giác và bs bắt đầu mỗ.
Sau khi vạch ass ra để xem mấy cục trĩ thì bs thông báo mình gồm 2 cục nội to và 1 cục polyp,1 cục thịt thừa và 1 cục trĩ ngoại đang tắt mạch hoại tử hix mình cứ nói bác cắt hết dùm cháu :((((
Sau 30p thế là xong mình mổ Longo nhưng có mấy cục cũng phải mỗ bằng dao kéo :) khi mổ mình có ngửi thấy mùi thịt khét chắc bs xài dao điện.
Bước 5 : mổ xong được đưa qua phòng hồi sức nằm ỡ đó 12 tiếng để bs theo dõi tình trạng vết mổ :(( truyền nước biển miết thôi.
Đến sáng thì hết thuốc tê nhưng mình chỉ hơi ê ê thôi chứ không đau nhiều,nhiều khi có cảm giác là khong đau đớn gì sau hết thuốc và cũng thắc mắc là sao người khác đau mà mình không đau hehe.
Đến 9h sáng hôm sau là 30/1 thì mình được thay băng cảm giác thốn không thể tả ra cả nước mắt các bạn ơi :((( và tiếp theo là lấy ống tiểu ra cảm giác lấy ổng tiểu ra thì còn hơn vậy nửa đau nhức con chym iu quý của em ;((
Bước 5 : Được ra phòng ngoài hehe vui cực.Sau khi ra xong thì cũng như ai ai là bị tình trạng bí tiểu và đau rát khi tiểu :(( bị cả 1 ngày qua ngày hôm sau mới bớt.
Mình được họ phát cháo cho ăn mình ăn ngon lành vì từ ngày tối 28 đến 29 và sáng 30 này ra phòng nằm mình mới được ăn và uống nước.
Ăn xong thì lơm chơm mắt ngủ 1 tí và cảm nhận là ass chả đau đớn gì cả biết thế đi cắt sớm cho nhanh chịu đựng cả 10 năm.
Ngày thứ 2 mình được ăn cơm và cũng đến lúc đối diện với áp lực cuối là đi ngoài :( nghr mấy người khác nói đi ngoài đau rát nhiều lắm mình cũng ớn.Và cuối cùng mình cũng đi được 1 ít ( cảm giác mắc đi ngoài giờ đi được nó khỏe ) lúc đi thì không đau nhưng khi đi xong thì đau nhức thốc thốc cả đêm không tài nào ngủ ngon được :((( cứ thế ngày qua ngày cơn đau giảm giần sau khi đi ngoài.
Nằm thì mình được truyền nước biển và ún thuốc giảm đau và ún thuốc làm mềm phân nằm đủ 6 ngày thì xuất viện về nhà.
Cảm giác sau mổ của mình là rất tuyệt vời không đau đớn gì quá nhiều chắc do bác sĩ giỏi mổ mát tay thấy hỏi thăm 1 2 người được bác mổ đều khen êm.
Về nhà mình nghỉ ngơi và cũng uống thuốc theo bác sĩ đưa cho.
Còn bị chảy dịch và máu còn mọi chuyện khác đều bình thường hơi đau ê ê sau khi đi ngoài thôi vì mình mới mổ được 1 tuần mà ;D
Thế là xong câu truyện bệnh trĩ của mình h khỏe khoắn đi ngoài không vướn víu gì nửa.
Mình có lời khuyên ai mà bị nhẹ độ 1 2 thì uống thuốc giúp nó co lên được thì mừng còn không co được thì cứ đi mổ càng sớm càng tốt để như mình độ 4 mổ nó phức tạp và tg lâu lành.Đừng có nghe quản cáo thuốc nam gì gì không hết đâu.
Mình cũng cám ơn các bác trĩ mem ở hội đã viết bài vì trong hội này có bài trĩ là mình đọc hết rồi cuối cùng cũng phải mở thôi hihi.