Mình mới đi cắt bao quy đầu dc 2 hôm. Bác sỹ bảo về nhà mỗi bữa uống 2 viên kháng sinh và 2 viên Clarithro, ngâm 3 lần nước muối trong ngày, trc khi ngâm thì mình thay băng. Mình cảm thấy rất rất khó chịu, vì cái đó cứ chạm vào quần là mình cảm thấy như bị điện giật, chỗ đó rất nhạy cảm. Mình đã lên mạng tìm hiểu rất kỹ về vấn đề này.Mình mặc quần đùi rộng nhưng vẫn ko ăn thua, ngồi xuống rất khó khăn. Đi ngủ phải cởi hết ra. 2 đêm hnay mình ko ngủ dc, vì chỗ ấy rất đau. Quan sát thì ko nổi nốt, chỉ thấy to hơn lúc trc. mình xuống uống thuốc giảm đau Paracetmol(1 viên) nhưng vẫn ko ăn thua, nằm cứ lăn lội quằn quại mãi cho đến sáng. Cứ kiểu này thì mình ko sống dc mất


Mình hỏi 1 anh, a ấy bảo là bình thg cái đó của anh ý vẫn trùm kín, chỉ khi nào bị kích thích mới lòi ra ngoài.
Hix, còn của mình đã bị cắt đi rồi, nên nó luôn luôn lòi ra ngoài ngay cả khi ko bị kích thích. Vậy mình phải làm sao bây giờ?
Đợi khi vết thương lành lại thì nó vẫn lòi ra, kiểu này mình ko dc mặc quần cho hết đời ah :((


Mong các bạn giúp mình! Cảm ơn các bạn rất nhiều :((