Thấy đa số các chị, rồi bác sĩ ở top " Viêm lộ tuyến cổ tử cung " toàn ở HN nên mấy chị có nhiệt tình tư vấn cũng không xong :Embarrassment:
Em đang ở SG. Em bị đau rát rồi đi soi, khám ở phòng khám bên ngoài (Trung Quốc) kq là viêm lộ tuyến cấp I (có ảnh thấy rõ vết loét) nhưng mà bắt em làm xét nghiệm HSV gần 2 triệu, chích thuốc gì ấy ....nói chung là làm tiền ra mặt, em ko đồng ý làm thì nó nặng nhẹ nói là lấy mẫu này kia rồi...em bỏ về.
Lấy KQ siêu âm, và ảnh nội soi hôm sau mất cả ngày chờ đợi ở Từ Dũ (mặc dù em ko phải bỏ thởi gian siêu âm và nội soi ) vì đông kinh khủng...bác sĩ khám nhanh lắm, cho thuốc đặt 12 viên, magpherol, 1 chai rửa.(Lấy mẫu xét xét nghiệm HSV + khám mất 35k thôi ...).
Em đặt và uống thuốc sau 2 tuần ra lấy KQ, KQ bình thường tuy nhiên muốn gặp bác sĩ thì phải lấy số chờ mất cả ngày nữa em thấy quá uể, về nhà cứ tưởng báo hết bệnh thì chok sẽ vui lắm, ai ngờ em đến chu kỳ ...cho chok nhịn tiếp, hôm qua em cũng vừa mới hết chu kỳ thôi...thế là xxx, nhưng mà giữa chừng lại đau và rát @.@ ...huhu giờ em lo lắm. Không biết đi kiểm tra và nội soi ở đâu nữa, gần nhà (Q7) có cái phòng khám đa khoa lại hỏi thì nó kêu ko có nọi soi CTC..Các chị có kinh nghiệm giúp em với, bệnh đã khổ chok thấy mà tội ....
Lúc nãy tự khám thì thấy nó cử ửng đỏ , cảm giác đau đau khó chịu, tiểu thì nóng và hơi rát...
Giờ không biết ở SG thì đến địa chỉ nào có uy tính nữa, vì Từ Dũ đông người nên bác sĩ khám cấp tốc lắm ...:-S