Mẹ nào có con bị viêm mũi chữa mãi không khỏi thì vào đây
Chào mọi người!
Mình đã có 2 con và từ khi đẻ 2 cháu đến giờ điều làm cho mình lo lắng nhất về sức khỏe của 2 cháu là bệnh viêm mũi. Thực sự là từ khi đẻ đến khi đi nhà trẻ 2 đứa nhà mình tuy bé nhưng mà chưa bao giờ phải uống kháng sinh. Nhưng khi bé lớn được 3 tuổi bắt đầu đi mẫu giáo và bé nhỏ thì gửi hàng xóm năm 1011 thì 2 chị e cùng bị viêm mũi 1 lúc, bé chị còn bị chuyển xuống viêm amidan uống kháng sinh 4 lần vào cuối năm ngoái vì năm ngoái quá rét. Mình xót ruột lắm cho đi chữa khắp nơi uống đủ loại thuốc mà ko khỏi dứt hẳn. Nhưng mà rồi mình cũng đọc thông tin trên webtretho thấy có 1 số mẹ đã dùng cây cứt lợn chữa cho con và đã khỏi hẳn. Thực ra thì cây cứt lợn chữa viêm mũi thì mình biết lâu rồi vì mình có chị bạn bị viêm xoang mà nhỏ cây cứt lợn liên tục chị bảo đỡ lắm. Nhưng nhỏ cái đó rất xót nên mình ko dám nhỏ cho con mình. Rồi đến lúc con bị viêm mũi lâu quá nên mình cũng liều( các bạn biết là con mình bị viêm mũi tính ra là liên tực,8 tháng nhé) Mình đã giã cây cứt lợn và nhỏ cho con khoảng 3, 4 ngày thấy nước mũi giảm hẳn, khoảng 1 tuần thì khỏi. Mình chia sẻ với các mẹ cách làm nhé:
- Mua cây cứt lợn hoa mầu tím, rửa sạch, ngâm nước muối 1 lúc rồi vớt ra, chỉ lấy hoa thôi khoảng 1 nhúm nhỏ giã nát, lấy khăn xô sạch vắt lấy nước cho vào lọ nhỏ giống như lọ nước muối 0,9% ý, để tủ lạnh nhỏ cho con ngày 4,5 lần mà nhỏ nhiều nhé chứ không phỉa 1,2, giọt đâu, cứ nhỏ nhiều nó sẽ ngấm tốt hơn, tuy xót nhưng mà bé khóc 1 lúc đến khi nhỏ xong là sẽ hết xót. Mình cũng đã nhỏ thử cho mình xem có xót ko thực ra là có xót nhưng vẫn ở mức chịu được vì những người viêm mũi nhỏ không xót kinh khủng như những người bị viêm xoang.
- Các mẹ nhớ là để tủ lạnh rồi khi lấy ra nhỏ thì đổ ra 1 lọ khác cho bớt lạnh mới nhỏ nhé.
Mình đăng bài này lên với hi vọng mẹ nào có con bị như con mình sẽ được chữa khỏi, để cho các mẹ bớt đi nỗi lo lắng, sự khổ tâm và cả tiền bạc nữa chứ