Mẹ mình bị mất ngủ kinh niên_các bạn giúp mình với
mẹ mình tự dưng bị mất ngủ đến nay cũng đã hơn một năm rồi..có khi cả ngày không ngủ được ji ý..nhiều ngày như thế nên mẹ mình mệt mỏi ,nhức đầu lắm..uống thuốc ở viện 103,108 toàn giáo sư tiến sĩ ji mà chẳng khỏi đc..có khi họ cho thuốc uống cũng ngủ được nhưng dần dần do nhờn thuốc hay sao lại ko ngủ đựuoc_tháng nào đi khám ông cũng cho 1 loại thuốc ấy_mà uỗng cũng chẳng ngủ được..mẹ mình chỉ nghỉ ở nhà thôi ko phải làm ji cả...tự dưng bị cái quái quỉ này nên trong nhà không khí ảm đạm lắm
có nhiều đợt trầm trọng quá phải đi viện..mình nói thật là chẳng biết y học nước mình thế nào nữa..chẳng có giải pháp tối ưu gì.đi viện khám thì bảo dối loạn mất ngủ,dối loạn tiền đình.chụp chiếu chẳng sao cả.cho vài viên thuốc rồi cho về...Mình thương mẹ mình quá..có bạn nào biết ai bị mất ngủ như mẹ mình chữa trị được giúp mình với..mình cảm ơn nhiều lắm..