mẹ e bi h nghỉ hưu rùi, nhưng vẫn phải nuôi e học nốt năm nay và năm sau nữa! :Sad:..nhà e có bốn nhóc nên nuôi mãi mà đứa út vẫn chưa ra trường!
mấy năm trước, mẹ e đã hay phải nhập viện vì bị bệnh về đĩa đệm, bi h thì đi mổ nên cũng đỡ rùi. Hum nay gọi về nhà, thì mẹ bảo căn bệnh ngày xưa lại tái phát, nôm na là bị tắc ruột nếu ăn nhìu chất xơ. Hay bị nôn và không ăn được nhiều, thành ra cứ đến trưa là mẹ e hay bị hạ đường huyết vì đến bữa ko ăn được mấy
thương mẹ nhưng e chẳng biết gì về bệnh đó cả. huhu, các a chị có người nào biết thì chỉ e với, e thương mẹ e lắm :Crying:. Em ở xa nên cũng chỉ biết gọi điện về nhà, có ai biết gì về nó và việc chữa trị, kiêng khem thì chỉ giùm e :Crying: