Mình viết những dòng này với mục đích chia sẻ đến chị em những trải nghiệm nhớ đời của mình về bệnh giãn tĩnh mạch.
Không biết mọi người có ai biết đến bệnh giãn tĩnh mạch không, chứ riêng mình, bị đến năm thứ 4 vẫn còn mù tịt. Trong một khoảng thời gian khá dài, mình hay cảm thấy nặng chân, tê chân, đặc biệt là khi đứng ngồi lâu, nửa đêm còn bị vọp bẻ cho mấy phát. Ghê hơn nữa là những đường gân xanh nổi ngoằn ngoèo lên chân như đỉa, mình đã phải ném 1 đống váy đầm vô góc tủ vì mấy con đỉa quái quỷ này.
Mình cũng đi khám khá nhiều nơi, nhưng chỗ nào cũng nói mình bị thiếu canxi, bị bệnh xương khớp. Cho 1 đống thuốc về uống hoài không khỏi. Lúc mang thai và sinh bé Li, chân mình còn ghê hơn nữa, chân sưng phù lên và đổi sang thành màu chàm nhìn y chang 10 năm không tắm. Nhiều khi bực bội, tủi thân, chỉ muốn chặt đứt hai chân cho rồi.
Chồng mình thấy vậy xót vợ, mon men lên mạng tìm kiếm chỗ khám này chỗ khám kia. Lên hỏi google thấy triệu chứng của mình y chang bệnh giãn tĩnh mạch, rồi thấy có 1 phòng khám tại Sài Gòn khám chữa bệnh này, hai vợ chồng tức tốc khăn gói lên chữa.
Bác sĩ của Phòng khám nói mình ngâm bệnh giãn tĩnh mạch lâu quá, thành ra chân mới đổi màu chàm. Chữa sớm thì đã không bị vậy. Khổ nỗi mình có biết bệnh giãn tĩnh mạch giãn tĩnh miếc là gì đâu. huhu. Bác sĩ còn bảo thêm là may mình chưa bị loét chân hay hình thành cục máu đông, không lại càng nguy hiểm hơn. Bị vầy mà còn may cái nỗi gì. huhu.
Mình được chỉ định thực hiện laser nội tĩnh mạch để loại bỏ mấy tĩnh mạch bị giãn. Khi đó chả hình dung ra được laser là cái giống gì nhưng nghe đồn hết bệnh là gật đầu cái rụp, làm ngay trong ngày. Mà laser này hay lắm các mẹ ạ, chỉ làm trong vòng chưa đầy 1 giờ thôi, cũng chả đau đớn gì nhiều so với những gì bệnh này gây ra cả. Lúc thực hiện bác sĩ chọc chọc nịnh nịnh vài câu, kêu có con rồi vẫn còn trẻ ha, vậy là quên hết đau đớn, hahaa.
Thực hiện xong, nằm nghỉ khoảng 30 phút thì mình có thể tự đứng dậy và đi lại bình thường, chân có cảm giác nhẹ nhàng hơn. 3 ngày sau thấy nó cũng đau nhức tím tái cả tâm hồn, gọi điện hỏi thì em tư vấn phòng khám bảo không sao, làm laser xong nó vậy. Mà đúng vậy, 1 tuần sau là thấy chân chả còn đau nhức, nặng nề, tê rần gì nữa, Mấy con đỉa quái quỷ cũng lũ lượt kéo nhau đi.
Giờ thì không còn suy nghĩ chặt chân cho rồi, mấy cái váy đầm ném trong góc tủ cũng được lôi ra mặc lại, thấy đời tươi sáng quá đi.
Bác sĩ kêu bệnh này 1 phần là do thói quen đứng ngồi lâu, mà càng ngày người trẻ bị càng nhiều. Bạn nào chưa bị nhớ đừng có đứng, ngồi lâu quá, bạn nào bị rồi nhanh nhanh đi khám giãn tĩnh mạch rồi điều trị đi nha, Để lâu ghê lắm.