Tại nhà tôi có làm cái xưởng bánh tráng xuất khẩu nên tôi cũng làm quần quật không kém tụi công nhân. Vừa rồi đi viện vì cắt Trĩ rồi lại đau cả xương khớp nên đêm nào cũng mất ngủ, đau nhức. Tối nào cũng thuê 1 cô bé đến đấm bóp cho trước khi ngủ. Nhưng rồi đâu vẫn vào đó ngày càng đau vì tôi cũng có tuổi.


Cái gì đến cũng đến, Tôi bệnh hẳn 1 tuần vì trĩ chưa khỏi lại quá đau lưng, mất ngủ triền miên. Đứa cháu ở thành phố nó về chăm mấy hôm rồi nó đưa biếu cho tôi mấy túi thuốc tên là Thảo dược Happyfeet gì của Thái Bình ấy. Tối đến, nó hì hục đi nấu nước sôi, chuẩn bị thau chậu, cứ bắt cô phải ngâm cho bằng được, mình thương nó thì cũng ừ ngâm chứ chẳng hy vọng gì. Chẳng ngờ cái gói thuốc bé xíu ấy lại cứu mình . Ăn tối lúc 6h hơn rồi uống thuốc, tôi nhớ khoảng 7h thì bắt đầu ngâm chân, xong xuôi là gần 7h30 tối, thế là vừa nằm vừa nói chuyện với con bé được vài câu, tôi ngủ luôn một mạch đến tận 2h sáng. Rồi cứ thế, tôi ngủ được, ăn được, người phục hồi nhanh thấy rõ,đi khám bác sĩ cũng ngạc nhiên vì mấy hôm trước còn đang thấp thỏm, hết hơi như người chờ chết, mà giờ tôi đã vui vẻ thấy rõ, ăn được ngủ được, da dẻ hồng hào trở lại.


Sau khi ăn ngủ đc tôi vẫn ngâm hàng tối trước khi đi ngủ. Cái lưng cái chân tôi cũng thấy đỡ hơn nhiều! Không biết do ngủ được nên cái lưng của tôi cũng dịu hay không nhưng mà cũng cảm ơn cô cháu gái. Đúng là May nhờ có Con...