Năm 2020 rồi. Có ai còn bị lao lần đầu mà kháng thuốc ( kháng R) như e không. Em sinh con xong thì công việc và cuộc sống áp lực nên e không chú ý sức khoẻ. Đến khi đau bả vai và ho nhiều. Tối ngủ e còn bị đau tức phía sau, cảm giác như có dòi bọ cắn rứt. Thì e đi bv chụp x quang người ta nói e bị lao phổi đã có hang. Sau đó e làm tiếp xn xpert và không may bị kháng thuốc ngay từ đầu. E rất buồn và tuyệt vọng. E đã điều trị nội trú 2 tuần trong bv với phát đồ 9 tháng. Nói chung tiêm và uống thuốc rất vật vã. Em viết ra đây để có anh chị nào đã và đang bị như em cho em chia sẻ với ạ. E thấy lạc lõng quá
