Chào các mẹ, các mẹ biết cách nào trị bị say xe thì bảo giúp bepipo với. Công việc của mình dạo này hay phai đi xe oto mà mình thì lại hay bị say xe nên mệt muốn chết luôn.
Đi xe thì không phải lúc nào mình cũng say, cũng có hôm đi xe từ tận HN - HP không việc gì nhưng có hôm thì chỉ đi có đoạn ngắn về Hà Đông mà say không chịu nổi. Uống thuốc chống say xe liên tục thì mình sợ hại người, ảnh hưởng đến nhiều việc sau này, cũng có thử một vài cách bạn bè mách như: ngậm ômai, dán cao vào bụng, nhai kẹo caosu, nhưng không ăn thua gì.
Các mẹ nào có kinh nghiệm hay chỉ mình với. Cảm ơn :x