Thực phẩm không an toan, nếu sợ cá nhiễm thủy ngân thì thịt lại phải đề phòng chất tăng trọng con rau củ quả còn sợ chất bảo vệ thực vật hơn.



Tối qua bà xã có rủ cả nhà đi siêu thị tìm xem có rau mầm để nấu cháo cho bé ZON.


Nói thật mua thì mua nhưng khi vợ hỏi liệu trẻ con ăn có sợ thuốc gì trong đó không?


Nản thật! chẳng biết thế nào mà lần nữa thôi thì con người ăn được thì con mình có măm chắc cũng không sao?



Hôm nay, lang thang trên mạng thì thấy các tít
Đừng biến cơ thể mình thành một “thùng rác”


kể ra thì cũng có cái đúng mặc dù hơi cực đoan.



Bài này thì cũng được nhưng mình thích nhất là trong bài có giới thiệu cách làm giảm lương hóa chất trong rau quả b-)b-)b-)