em vừa mới làm 2 cái cửa bằng sứ,toàn sứ hết toi 6 triệu đồng,vậy mà nó còn vàng hơn răng thật của em, trước khi làm răng sứ thì em có tẩy trắng răng, em bảo sao răng ko giống màu răng thật thì bà bác sĩ bảo:"do mới tẩy trắng răng nên thấy vậy,khoảng 1 tuần răng thật nó ngấm thức ăn xuống màu thì sẽ bình thường lại thôi"vậy mà đã cả tháng trôi qua,nó vẫn như vậy,răng sứ 1 màu,răng thật 1 màu, răng cửa em ngày xưa 2 răng cửa mọc lệch,mất tự tin,em đi làm lại răng sứ cho nó đều, tự tin hơn,giờ làm xong em còn mất tự tin hơn trước,vì sợ nhìn vào người ta biết ngay răng giả, lúc em hỏi bà bác sĩ này là răng sứ của em loại gì,thì bà ta cứ bảo toàn sứ,em hỏi"toàn sứ thì cũng có nhiều loại,cô làm emax hay cercon" thì ba ta cứ bảo cô làm sứ tốt lắm cho con, tốt hơn cercon nữa", lúc đó cái răng đã mài mất tiêu rồi nên thấy bà ta ấp úng thì cũng làm đại luôn,jờ 2 cái răng khác màu bà ta cứ nói ko sao,từ từ nó giống màu thôi,hic,xem ra em gặp phải người ko có trách nhiêm rồi,mà bà ta là bác sĩ ở bệnh viện răng hàm mặt đàng hoàng đấy nhé,em ko dám đến mấy nha sĩ linh tinh, vì răng cửa nên thận trọng lắm,vậy mà vẫn chuốt họa vào người, huhu,có anh chị nào làm bên lĩnh vực này cho em hỏi với,jờ có cách nào làm 2 răng sứ giống màu răng thật ko,như mài lớp bên ngoài rồi bao lớp sứ màu khác vào chẳng hạn, em ko muốn làm lại 2 cái khác vì mới làm xong 2 cái răng em nghèo luôn, jờ mà làm lại chắc em chết mất,mà bà bác sĩ làm cho em làm xong thái độ như hết trách nhiệm rồi,em cũng bó tay.CỨU EM VỚI.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1