Đây là loại lá mình đang dùng dạo gần đây, nhà mình có trồng 1 bụi và rất dễ trồng. Lá lược vàng màu xanh, dài chừng 25cm, nhìn xanh xanh giống lá dứa nhưng cứng và to hơn. mình search hình trên mạng thấy sao không giống lá nhà mình lắm :| nhưng giờ lười đứng dậy xuống nhà chụp hình lại quá, cho mình nợ hình dưới comment vậy :D
Lá này mẹ mình dùng trước rồi cứ bắt mình dùng. Trước khi mẹ dùng thì các cô trong lớp yoga của mẹ dùng thấy " kì ảo " quá nên mách cho mẹ mình, đem hẳn cây sang cho trồng. Mình dài dòng thế là để thấy nhiều người tin dùng lắm :)
Lá này kì ảo ở chỗ là chữa được rất nhiều bệnh: đau răng, dạ dày, ho, nhiệt miệng, ngay cả vết thương nhỏ hay mụn nhọt. Đối với ho, mình nhai từ 1-2 lá với 1 ít muối, rồi nhả bã nuốt nước luôn. Mỗi ngày làm 1-2 lần khoảng ba ngày là khỏi. Khỏi nhanh luôn. Còn đối với Dạ dày thì xay lá ra uống, dĩ nhiên là uống hơi khó chịu 1 chút nhưng mình cũng nhắm mắt mà uống. Đau răng thì cũng nhai 2 lá với muối rồi súc miệng, súc lâu lâu 1 chút. Sẽ thấy đỡ đau ngay. Còn mụt nhọt, vết thương nhỏ thì cứ nhai hoặc giã lá ra nhỏ rồi lấy bã đắt lên chỗ nhọt, chỗ vết thương. Mới đây nói đâu xa mình bị nhiệt miệng, vì tối lười nên chỉ nhai 1 lá rồi đắp bã vào miệng chỗ nhiệt. Sáng hôm sau xẹp.
Mẹ mình nói nhà nào có thời gian thì còn ngâm rượu để uống dần, công thức ra sao mình không rõ vì nhà mình chưa thử bao giờ vì cũng không ai uống được rượu ( có ông anh thì ổng toàn uống rượu nhậu chứ không uống rượu thuốc8-|)
Chia sẻ với mọi người thêm bài thuốc lành và hiệu quả.