KINH NGHIỆM VỀ CÁCH TỰ CHỮA BỆNH THÔNG THƯỜNG.


Năm 1954, trước khi di cư vào Nam, một ông bác sĩ giỏi đã truyền cho bố tôi bí quyết tự chữa bệnh thông thường như sau : bộ phận nào trong cơ thể con người bị yếu thì khi cảm, bộ phận ấy sẽ phát bệnh. Tự quan sát bản thân, giả dụ nếu thấy mình hay chóng mặt, hay đau bụng, hay nhức xương, hay ho...thì khi bị bệnh nào, việc rất quan trọng là uống thuốc chữa chữa bệnh ấy kèm với thuốc cảm. Nhớ không được quên thuốc cảm. Cả gia đình tôi thực hiện nghiêm túc lời dặn đó với các bệnh thông thường. Khi đi khám bệnh để xin thuốc theo bảo hiểm y tế, bác sĩ hay cho thuốc bệnh và thuốc cảm ( bác sĩ có kinh nghiệm mới cho thuốc cảm kèm theo ), bao giờ tôi cũng dùng hết thuốc cảm, nhiều khi không động đến thuốc bệnh đã khỏi. Năm 1959, bố tôi bị bệnh gan rất nặng, đi chữa ông lang, bệnh viện đều không khỏi. Bệnh viện trả về, bố tôi đành nằm chờ chết, trối trăng đủ điều, hai mắt đỏ như hai cục tiết, bụng trương lên, nằm thở. Cậu tôi ở Bắc Ninh sang thăm mách có ông lang Quan Bồi Thiên ở số 1 phố Quán sứ chữa bệnh giỏi lắm. Ông được mời đến nhà thăm bệnh. Bắt mạch xong ông bảo bố tôi bị cảm nhập gan ( bố tôi bị suy gan hàng ngày vẫn phải ăn gan để bồi bổ ). Ông cắt cho 3 thang thuốc, uống hết 1, đỡ trông thấy. Hết 3 thang là khỏi bệnh. Bố tôi sống khoẻ mạnh đến năm 1981 mới mất. Tôi nêu kinh nghiệm chữa bệnh kèm cảm để chúng ta cùng thực hiện xem sao. Hiện nay cả gia đình tôi đều rất "mê tín" loại thuốc cảm xuyên hương viên con nhộng, 4000đ một vỉ 10 viên, ngày 4 viên chia 2 lần. Thuốc này nhậy lắm và không có phản ứng phụ nên ai cũng uống được. Bản thân tôi khi mới sinh, bị đẻ non phải nằm lồng kính nhiều ngày, lớn lên rất yếu nên rất nhiều bệnh. Tôi sợ lắm phải uống nhiều hoá chất vào người nên cứ hay tìm kiếm các bài thuốc dân gian ít độc hại. Khi biết rồi tôi lại muốn phổ biến lại cho bạn bè, người quen. Rất mong được trao đổi kinh nghiệm cùng các bạn. Xin chào.