Kinh nghiệm đi mổ u nang nhầy buồng trứng ở bệnh viện C Hà Nội
Chào các bạn,
Cách đây 1 tháng, mình có đi mổ u nang nhầy buồng trứng ở bệnh viên C tức bệnh viện phụ sản TW Hà Nội ở Tràng Thi. Trước khi đi mổ mình cùng vào diễn đàn webtretho để tìm hiểu xem có mẹ nào bị vậy không thì thấy rất nhiều mẹ bị vậy. Và tất nhiên các mẹ đều ở trong trạng thái rất lo lắng. Vì thế, sức khỏe mình giờ ổn định nên mình có dịp chia sẻ các bạn.
Khi mình siêu âm bé 9 tuần thì phát hiện u nang nhầy buồng trứng trái (gọi là u nang bì) kích thước: 60x80cm, khá to đấy ạ. Bác sĩ dặn mình theo dõi thêm đến 12 tuần thì sẽ siêu âm lại và quyết định. Các bạn cứ yên tâm là: u nang nhầy này 99% là lành tính nhé, nếu kích thước nhỏ thì có trường hợp nó tự tiêu đi, không vấn đề gì phải lo cả. Về ảnh hưởng của u nang nhầy đến em bé thì có các ảnh hưởng sẽ xảy ra nếu mẹ tiếp tục để vậy, không phẫu thuật như sau:
- Thứ nhất; khả năng sinh non cao
- Thứ hai: Ngôi thai khó thuận
- Thứ ba: Nguy hiểm nhất, chẳng may u nang bị vỡ thì rất nguy hiểm đến Mẹ và con, đến lúc đó bắt buộc phải mổ cấp cứu.
Vì vậy, tốt nhất nếu kích thước to, bác sĩ khuyên nên mổ thì mổ nhé.
Đến tuần thứ 12 mình có đi siêu âm lại và bác sĩ khuyên mình nên mổ. Tuần thứ 13, Mình có đến bệnh viện C để khám và siêu âm để bác sĩ xếp lịch mổ cho mình. Mình khám ở khoa yêu cầu bệnh viện C, chi phí khám: 500k, siêu âm 3D: 300k. Các bạn nên đến sớm vì rất đông. Bệnh viện bắt đầu làm từ: 6h30, các bạn nên gọi điện đặt lịch trước. Mình khám và mổ của Giáo sư Trương. Và rất may là bác sĩ xếp lịch cho mình 3 ngày sau là mổ luôn. Mình cũng mổ luôn ở khoa yêu cầu bệnh viện C (Tức mổ không theo bảo hiểm). Viện phí đóng tổng đầu tiên khi nhập viện là: 12 triệu. Mổ nội soi.
Nói chung mình thấy bỏ ra số tiền trên rất đáng và hài lòng với chất lượng dịch vụ.
Buổi chiều khi nhập viện là mình sẽ đóng 12 triệu (nếu cắt u thì đóng thêm tiền dao mổ là: 2,5 triệu, còn mình không phải đóng), buổi sáng hôm đó thì họ hẹn mình đến để xét nghiệm máu, đo huyết áp, nhịp tim..Chiều mình làm các thủ tục, họ vệ sinh phụ khoa và thụt thuốc làm mềm phân (đối với có thai), phát thuốc sổ đối với người không mang thai, (lưu ý: khi thụt xong là 3' sau các mẹ sẽ buồn đi wc nên các bạn nên mang theo giấy vệ sinh, bố trí đứng gần nhà vệ sinh hoặc xin phép 1 phòng yêu cầu nào đó cho đi nhờ nếu lượng người thụt đông quá) sau đó các bác sĩ hội chẩn rồi sẽ cho nhập viện để hôm sau mổ. Nhưng do giường phòng yêu cầu quá đông, họ ưu tiên những mẹ ở quá xa, không về được thì cho ở giường ghép. Nhà mình cũng ở gần viện nên mình về. Họ phát cho mình 2 viên thuốc ngủ để mình không bị lo lắng, ngủ yên tâm. Mẹ nào ngủ tốt thì uống 1 viên cũng được.
Buổi tối trước mổ các mẹ nên ăn nhẹ như ít cháo thôi. Nói chung họ sẽ dặn kỹ cho các mẹ nên các mẹ cứ yên tâm.
5h30 sáng hôm sau có mọi người có mặt ở khoa yêu cầu, họ sẽ vệ sinh và thụt lại lần nữa. Những mẹ có bầu thường được ưu tiên mổ sớm hơn, như mình là được mổ lúc 9h30 phút. Nếu mẹ nào phải đợi lâu, cơ thể yếu thì nên ngậm kẹo, tránh tụt huyết áp. Khi Mổ có thuốc tê nên không biết gì đâu. Mổ nội soi khoảng 2 tiếng, nằm hồi sức 1 tiếng (với người phải mổ phanh thì lâu hơn). Sau 3 tiếng thì mình được về phòng nằm. Về phòng có 4 mức: 1 triệu (2 giường to), 500 (3 giường), 400 (3 giường- mình k chắc lắm), 300 (4 giường). Phòng 1tr, 500 và 400 thì có nhà vệ sinh riêng, còn 300 thì không có. Các bạn nên chọn phòng có nhà vệ sinh để đi lại đỡ vất vả.
Sau khi mổ, các mẹ vẫn còn thuốc gây mê nên thường ngủ, mẹ nào khỏe thì chắc 1 -2 tiếng là tỉnh, như mình gần 4 tiếng mới tỉnh, nằm ngủ mê man suốt. Ngủ dậy thì k nên ăn gì vội nhé, hoặc ăn ít thôi vì cơ thể vẫn còn yếu, chưa tỉnh mê, ăn là sẽ bị nôn ra hết đó. Sau khi tỉnh thì các mẹ có thể ăn cháo loãng. Hàng ngày họ sẽ tiêm và truyền cho mình để mình đảm bảo được sức khỏe và vết mổ không bị viêm, với các mẹ đang mang thai thì họ truyền thêm cả dịch để giảm độ co thắt tử cung giúp bảo vệ em bé.
Lưu ý: về ăn uống thì các mẹ không nên ăn: hành lá, thịt gà, bí đao, rau muống để đảm bảo vết mổ không bị lồi và bị sưng hay rỉ nước.
Mẹ nào cơ thể khỏe thì 3 ngày kể từ ngày mổ là xuất viện được, còn không khỏe thì 4 ngày xuất viện. Mình thì gần 5 ngày vì có em bé nên ở lại theo dõi lâu hơn. Trước khi xuất viện, với các mẹ nào đang mang thai thì sẽ được siêu âm 2D lại xem tình hình em bé thế nào. Còn vết mổ và nang nhầy đó thì khoảng tháng sau bạn ra phòng khám tư siêu âm lại mới siêu âm được.
Ra viện thì mình làm thủ tục ra viện, họ sẽ tính lại viện phí xem thừa thiếu bao nhiêu. Như mình là hết gần 12 triệu (bao gồm: chi phí mổ, nằm viện, thuốc..) Về chi phí lót tay thì mình không hề có.
Mình đánh giá và thấy nhiều mẹ cũng mổ ở đây chung nhận xét:
- Khoa khám theo yêu cầu: hầu hết là các giáo sư - tiến sĩ nên trình độ chuyên môn cao.
- Thái độ y tá: khá tốt, tiêm rồi truyền hay gọi có vấn đề gì các bạn cũng cố gắng hoàn thành, trả lời nhẹ nhàng.
- Các mẹ nên đi siêu âm kỹ ở phòng khám nào đó sau đó đến bệnh viện C siêu âm và khám lần nữa cho chuẩn. Khi đến C, các bạn có thể mang theo hồ sơ các bạn đã khám ở phòng khám hoặc bệnh viện chỗ bạn trước.
Kết luận lại: Mình thấy khoa yêu cầu bệnh viện C ổn từ dịch vụ mổ đến thái độ y bác sĩ - y tá. Các bạn không phải lo lắng gì nhé. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment hoặc sms mình, mình sẽ trả lời.