E thấy trên đây nhiều bài nói về chữa VLT nhưng đa số các c ở HN nên e xin phép mod cho e đăng bài này để các ce chia sẻ kinh nghiệm chữa VLT đặc biệt ở trong TPHCM.
Mấy hôm nay e mất ăn mất ngủ vì lo lắng lắm ...
Hôm bữa tranh thủ lúc ck vắng nhà e đi kt tổng quát pk với tâm trạng vô tư lắm , chỉ nghĩ là đi kt thôi.
Trước khi lấy ck e cũng có đi chữa pk nhưng chỉ khám bên ngoài , mẹ e dặn rất kĩ nếu bs khám bằng mỏ vịt thì o dc nên e cũng rất sợ mỏ vịt í.
Cũng được cho thuốc uống trị nấm rồi khỏi.
Lúc đó e đang có ny , có qh luôn nhưng o dám cho mẹ bik ...
Sau này e lấy ck nhưng là ng khác ...
E lấy ck hơn năm rồi , cũng o biết gì về bệnh VLT !!!
Hôm rồi e đi lấy kt xn HPV , PAP SMEAR gì đấy.
E khám trong bv , bà y tá hỏi e sao giờ mới đi khám , thấy có gì lạ o mà đi khám , có dấu hiệu ung thư đây này , để trễ nữa là cho qua ung bướu luôn.
Lúc đó e đứng hình mặt tái xanh và muốn khóc luôn í.
E dc soi CTC rồi lấy sinh thiết tế bào.
Lúc trước e bị nấm AD có ngứa nhưng lần này e o thấy gì khác lạ nên o nghĩ e bệnh.
E đang mong có bé lắm nên sợ đủ điều , sợ bị bệnh này sẽ o có bé được nữa ...
E lập bài này để các c ở TPHCM vào chia sẻ kinh nghiệm , những nơi điều trị tốt và giữ gìn sau điều trị.