Em phát hiện tai bên phải của mình nghe rất kém, chỉ biết được là có âm thanh thôi chứ không thể nhận diện được đó là loại âm thanh gì, còn tai trái của em thì nghe bình thường.
Biểu hiện như là:- Đi học trên trường bao giờ cũng đi bên phải bạn bên cạnh thì mới nghe bạn nói được
-Khi nghe nhạc một mình, tháo tai nghe bên phải ra thì âm thanh vẫn thế, không nhỏ hơn, không to hơn, không thay đổi gì, tức là nếu đeo mỗi tai trái thôi thì vẫn nghe rõ y chang lúc đeo cả hai bên
-Nếu bất đắc dĩ ngồi bên trái của người nào đó, thì khi người ta quay sang nói chuyện với mình, theo phản xạ tự nhiên, mình nghiêng đầu về sau, để tai trái của mình gần với miệng của người đó hơn.
-Rất nhiều lúc tập trung lắng nghe thầy giáo trên bục nói, nhưng thường thì sau khi thầy vừa đùa một câu gì đó, cả lớp ai cũng cười, riêng em không rõ thầy nói gì, lúc nào cũng quay sang hỏi đứa bên cạnh (giống như nghe tiếng Anh mà không rõ mặt chữ nên không hiểu nội dung ấy)
-Nghe điện thoại bằng tai phải thì như vịt nghe sấm, nên chỉ toàn nghe bằng tai trái
Em bị cái này từ nhỏ, đã từng tâm sự với bố mẹ nhiều lần. Nhưng mỗi lần như thế thì bố mẹ em gắt lên, cho rằng đó là hiện tượng bình thường, ai cũng vậy hết, giống như con người chỉ thuận mỗi tay phải hoặc tay trái, chứ không ai thuận cả hai. Và họ bảo đấy là em không tự tin, bố mẹ sinh ra mình lành lặn như thế mà lại nghĩ rằng mình có khiếm khuyết, vả lại nếu đi khám thì bố mẹ cũng không tin lời bác sỹ, vì bác sỹ bây giờ làm tiền quá.
Em còn nghe bạn em kể em họ nó cũng không nghe được 1 bên tai, để lâu quá nên bây giờ phải đeo cả máy trợ thính.
Đấy là hai chiều đang đổ dồn về đầu óc em, em rất sợ. Em sợ có khi nào mình phải trợ thính luôn không, hay đây chỉ là một hiện tượng bình thường, hay bệnh này chỉ dừng lại tại đây, không đáng quan ngại chỉ cần chấp nhận sống chung với lũ...
Em thật sự muốn đi khám nhưng khi nghe những câu chuyện về bác sỹ chẩn đoán sai do vô tình hoặc cố tình để kiếm lời thì thật sự hoang mang.
Không biết là có ai bị như em không? Và nếu đã khám rồi, hay được tư vấn gì đó rồi, có thể nào gỡ rối cho em không ạ? Em nên làm gì?