Cháu đã lỡ "trao thân" cho 1 người con trai cách đây 4 năm rồi


nói thật lòng là khi đấy cháu đang học 12 và "chưa biết gì về QHTD" cháu chỉ nghĩ đó là 1 món quà cho anh khi anh đối xử tốt với cháu


Khi chuyện đó sắp xảy ra cháu hối hận và đã ngăn anh lại nhưng anh mặc kệ và tiếp tục ép buộc và dùng lực,cháu đau kinh khủng,và cháu chỉ có cảm giác đau chứ không hề có cảm giác lên đỉnh hay gì cả


những lần sau đó cứ tiếp tục diễn ra trong nỗi sợ và đau đớn của bản thân cháu


rồi chia tay


đến bây giờ cháu gặp được 1 người đối xử tốt với cháu(và bọn cháu đã QH- anh là người thứ 2 cháu chấp nhận làm việc ấy,bọn cháu chuẩn bị cưới)


nhưng vấn đề là mặc dù cháu hoàn toàn chấp nhận anh và việc ấy với anh,chứ ko phải bị ép buộc như người trước nhưng cháu vẫn không có cảm giác gì cả,vẫn cảm thấy đau


có mẹ nào có thể giúp cháu là cháu bị bệnh gì hay không!cháu thật sự muốn có cảm giác cùng anh vì hp của cả 2 đứa


à mà mỗi khi có "đèn đỏ" cháu lại bị đau bụng kinh khủng,đau đến quặn thắt luôn ấy.


các mẹ có biện pháp gì giúp ko!nhân tiện cho cháu hỏi địa chỉ khám phụ khoa nào tốt :)