Để em kể cái chuyện em đi thu nhỏ quầng vú để chị em nghe. Giờ nghĩ lại em vẫn còn sợ và hối hận vì trâu lành thành trâu què. Lúc trước cái quầng nó bự chiếm gần nửa bầu ngực thì kệ nó đi, miễn chồng không dám chê ra mặt thì thôi, rửng mỡ đi thu gọn để giờ nhìn nó lồi lõm thấy ghê, chưa kể xém nữa phải cắt bỏ nguyên cái quầng vì hoại tử.
Thấy cái quầng nó bự quá nên em lúc nào cũng muốn đi “cải thiện” để mỗi lần gần chồng khỏi phải tắt điện. Nhân dịp chồng đi công tác 1 tháng, thế là em vội vàng đến một trung tâm thẩm mỹ để thực hiện mơ ước canh cánh bấy lâu trong lòng. Em tư vấn nói ngon ngọt lắm: chị cứ yên tâm, cái này chỉ là tiểu phẫu thôi, các bác sĩ sẽ cắt bớt phần quầng vú, sau đó khâu thẩm mỹ lại cho chị, sau một thời gian ngắn vết sẹo sẽ mờ đi, chồng để ý khéo còn chẳng biết là chị đã phẫu thuật ý chứ.
Nghe thấy em í nói dễ như ăn cơm nên em không ngần ngại đóng tiền và xin nghỉ phép vài ngày để làm tiểu phẫu.
Nói chung ca tiểu phẫu diễn ra bình thường. Tuy nhiên, ngày hôm sau em bắt đầu cảm thấy đau nhức quầng vú ghê lắm, vết may còn sưng tấy nữa chứ dù em vẫn uống thuốc kháng sinh đúng như hướng dẫn. Điện đến cơ sở thẩm mỹ thì em nhân viên bảo không sao đâu chị, ai mới làm cũng vậy.
Thêm một ngày nữa thì em bắt đầu sốt cao mê man, người nhà vội đưa đến bệnh viện, tại đây các bác sĩ vội tiến hành phẫu thuật vì quầng vú có dấu hiệu nhiễm trùng, hoại tử. Cũng may còn giữ được cái núm chứ không chết toi em rồi. Đau đầu nhất do cơ địa em sẹo lồi nên giờ quanh chỗ vết may thịt lồi lõm trông rất kinh.
Chồng về biết chuyện chửi cho tan nát, bảo từ rày về sau đừng có đi làm ba cái chuyện vớ vẩn thế nữa, người ta đã thương thì xấu mấy cũng thương.
Đó, chuyện em đi thu gọn cái quầng là như vậy đó. Nếu chị nào còn có ý định thì hãy cân nhắc, cón vẫn quyết tâm làm thì chọn chỗ uy tín chứ không lại ôm hận như em.
Hình minh họa
Hôm nằm chung phòng với em trong bệnh viện còn có mấy ca khác cũng do làm đẹp đầu ti mà biến chứng, người bị viêm loét nặng đầu ti vì dị ứng với với thuốc phun xăm làm hồng, người bị hoại tử phải cắt bỏ núm vì nhiễm trùng kim xăm đầu ti. Em còn nghe bác sĩ la một chị nọ: da đen thui thì đi làm hồng đầu ti làm chi vì người có làn da đen thì đầu ti sao mà hồng được.
Ở trong bệnh viện rảnh rỗi, em đọc được cái này nè, tặng các chị đọc cho biết vì biết những điều này có ích hơn là đi thu gọn cái quầng như em.
“Dấu hiệu ở đầu ti chị em không được xem thường
Đầu ti là nơi có thể biểu hiện ra ngoài nhiều vấn đề sức khỏe. Vì vậy, hãy chú ý đến những hiện tượng đầu ti bất thường sau.
Màu sắc thay đổi: nếu sức khỏe bình thường thì đầu ti có màu sáng. Nếu đầu ti xuất hiện tình trạng loét, viêm đỏ, sưng tấy thì bạn phải đến gặp bác sỹ. Tuy nhiên, màu sắc đầu ti cũng có thể do cơ địa của từng người.
Đầu ti tiết dịch: nếu như đầu ti tự nhiên tiết dịch màu trắng, màu xanh da trời hoặc dịch trong thì có thể các chị đang có một khối u, phần lớn là u lành nhưng vẫn nên đi khám bác sỹ.
Đầu ti bị lận vào trong: dấu hiệu tưởng chừng như đơn giản này có thể là một dạng ung thư đầu ti, tuy nhiên nó cũng có thể là một dạng bệnh da lành tính khác. Triệu chứng đi kèm có thể ngứa vùng da xung quanh, xuất hiện lớp vảy đôi khi rỉ máu.
Xuất hiện những vết chàm, mẩn như eczecma: nếu đầu ti bị lở loét hoặc vẩy nến thì có thể có khối u phát triển trên bề mặt da hoặc khối u trong núi đôi. Ngay khi phát hiện có dấu hiệu này nên đi khám bác sỹ gấp.
Đầu ti mọc lông: những vết sần sùi quanh đầu ti là những nang lông. Nếu nó mọc lông thì cũng không cần lo lắng, có thể nhổ nó đi. Thế nhưng, nếu nang lông gây ngứa và bong tróc da thì đó có thể là bệnh nhiễm trùng hoặc ung thư.
Ngứa rát đầu ti: đừng lo lắng, đó chỉ là một tình trạng dị ứng, có thể từ gọng áo ngực hoặc chất áo ngực gây dị ứng da. Tình trạng này chỉ xuất hiện một thời gian ngắn, nếu như nó kéo dài thì hãy đi gặp bác sỹ.
Đầu ti bị nứt: có thể do tập thể dục hay lao động quá sức và áo ngực ma sát khiến cho đầu ti bị nứt. Các chị nên chọn loại áo ngực mềm mại, có thể bảo vệ đầu ti trong quá trình hoạt động”.