Các mẹ ơi, em đang buồn và ấm ức quá ạ. Hôm trước em đi khám PK thì BS có đặt mỏ vịt vào trong âm đạo để khám. Mẹ nào đi khám PK thường xuyên chắc không lạ gì với khâu này. BS sẽ đưa mỏ vịt vào trong âm đạo và tách mỏ vịt ra để quan sát bên trong, khám xong BS sẽ khép mỏ vịt lại rồi rút ra nhẹ nhàng. Hôm ấy lúc BS đó đưa mỏ vịt vào trong thì em không thấy đau gì nhưng khám xong BS ấy rút ra rất nhanh và mạnh, e thấy phần dưới khá đau, nhưng nghĩ là cũng ko có gì nên thôi kệ. Không ngờ đã qua mấy ngày rồi chỗ ấy của em vẫn thấy đau và tức, giờ nghĩ lại em nghi ngờ là BS đó đã không khép mỏ vịt lại mà vẫn để mỏ vịt ở trạng thái đang banh ra rồi rút ra bất chợt như thế, vì theo lẽ nếu BS khép mỏ vịt lại trước khi rút ra thì không thể nào gây đau được. Các mẹ từng có kinh nghiệm đi khám phụ khoa bằng mỏ vịt có thể tư vấn cho em, liệu nghi ngờ của em có đúng không ạ? Huhu.