Vì định mang thai nên hai vợ chồng mình đã đến BV Phụ sản Từ Dũ làm xét nghiệm .Vì là bệnh viện đầu ngành về sản nên rất đông chị em đến khám ,chờ mãi gần đến trưa mới tới lượt mình đi lấy máu xét nghiệm .Lúc đó đã gần đến giờ nghỉ trưa ,chị lấy mẫu máu vừa ngồi lấy máu vừa sai một bé khoảng 3 tuổi bấm máy lấy mã vạch để dán vào các ông máu ,lúc đó mình đã hơi chột dạ (biết đâu cậu bé đưa nhầm nhỉ ???)Sau giờ nghỉ trưa ,mình lên lấy kết quả ,mình hoảng hốt khi kết quả Viêm gan B của mình bị dương tính .Bác sĩ nói mình phải đến bệnh viện chuyên khoa kiểm tra lại xem mức độ bệnh của mình đến đâu và nhờ bác sĩ tư vấn điều trị để chuẩn bị mang thai.Trên đường về mình hoang mang và chán nản thực sự và không hiểu tại sao mình lại bị viêm gan B từ lúc nào trong khi cách đó mấy tháng mình kiểm tra máu vẫn không vấn đề gì cả .Vào đọc thấy bệnh đó lây qua tiêm chích,lây qua đường tình dục,lây từ mẹ sang con...Mình quay sang ông chồng hơi nghi ngờ hỏi ông có đi léng phéng gì bên ngoài không ,nhưng hỏi thì vậy chứ kết quả của ông âm tính nên cũng không đổ cho ông được.Mình bắt đầu kiêng cữ từ ở cơ quan đến nhà.Cuộc sống bắt đầu bị đảo lộn ,mình lo lắng không dám gần ai cả,chỉ sợ vô tình đổ bệnh cho họ và cũng mặc cảm sợ họ biết mà kì thị nữa .Và còn đường sinh sản nữa,chuyện quan hệ bắt buộc phải kiêng để tránh lây sang cho chồng ,vậy mình có con bằng cách nào ???và nếu có nhờ y tế can thiệp ,có bầu thì liệu con mình sinh ra có đảm bảo 100% bé không bị lây nhiễm không ???Hic hic ,mình thấy tuyệt vọng quá ! Ngay hôm sau mình ra viện Nhiệt đới kiểm tra ,lúc đi mình có mang theo giấy tờ của viện Từ Dũ,bác sĩ xem và ghi vào sổ mình có mang vi rut viêm gan B và cho mình đi lấy mẫu máu xét nghiệm men gan ,kháng thể và một số xét nghiệm gì nữa ,mình không rành lắm.Sau khi có kết quả bác sĩ nói mình bị viêm gan mãn tính nhưng hiện virut vẫn nằm ở thể bất động nên chưa có biểu hiện gì và chưa phải uống thuốc điều trị ,mình hỏi bác sĩ nếu lỡ có thai thì sao,bác bảo tới đâu hay tới đó ,giờ chưa nói trước được và hẹn 3 tháng sau tái khám.Lại trở về trong lo lắng và thất vọng hơn vì bị phệt một căn bệnh mãn tính ,mà theo các tài liệu thì bị nhiễm bệnh trên 6 tháng mới bị cho là mãn tính còn lại nếu mới bị nhiễm thì còn ở thể cấp tính ,mình có trình bày cách đó mấy tháng mình kiểm tra máu vẫn âm tính ,đây là lần đầu mình bị phát hiện sao bác sĩ vẫn nói mình bị mãn tỉnh nhỉ ???Mình bắt đầu ăn kiêng và đưa cả chồng cà con đi kiểm tra lại để phòng ngừa !May quá ,kết quả của con mình âm tính và cháu còn kháng thể cao vì khi mới sinh cháu đã chích ngừa nên giờ không phải chích ngừa nữa,chỉ đi chích ngừa cho bố thôi.Gia đình mình lại rồng rắn lên viện Pasteur để tiêm phòng,trong lúc chờ ,mình chợt nghĩ biết đâu kết quả bị nhầm ,mình thử xét nghiệm lại ở viện này vì ở đây vẫn có tiếng xưa nay là viện vệ sinh phòng dịch lớn nhất và xét nghiệm chuẩn nhất.Mình để ông xã chờ tiêm phòng còn mình dắt con sang phòng xét nghiệm viêm gan B.Bác sĩ hẹn ngày hôm sau lấy kết quả,nói thật là mình rất tin vào kết quả của Từ Dũ nên mình làm thêm cái này chỉ để trấn an thôi chứ lúc đó không hi vọng gì cả.Ngày hôm sau mình đi ra viện Hoàm Mỹ để siêu âm tổng quát xem gan mật mình có vẫn đề gì chưa nhưng mọi thứ vẫn OK,mình chả hiểu thế nào ?; Chiều mình đi lấy kết quả ở Pasteur và thật không thể tin được ,kết quả viêm gan B của mình âm tính ,chỉ trong vòng có 5 ngày mà hai kết quả trái ngược nhau ,mình vừa mừng muốn khóc lại vừa lo ,không biết đâu là thật và đâu là giả nữa,chạy ra tư vấn bác sĩ ,bác hỏi mình xét nghiệm ở Từ Dũ lâu chưa ,mình nói mới cách đó 5 ngày thôi,bác nói vậy bác cung không biết giải thích thế nào nhưng ở Pasteur xét nghiệm mình không bị viêm gan B !Ôi ,không biết tin ai ai bây giờ ,hai viện đều lớn cả ,lại cả viện Nhiệt đới nữa ,mình cũng làm thêm bao nhiêu xét nghiệm sao vẫn bảo mình bị viêm gan B mãn tính ?! Sáng sớm ngày hôm sau ,mình lôi chồng còn đang ngái ngủ đi ra viện Hòa Hảo kiểm tra lại ,vì ở Hòa Hảo máy móc vẫn được cho là vào bậc hiện đại nhất .Thôi thì có tốn thêm ít tiền nữa nhưng mình sẽ đỡ bị lo lắng ,mình sẽ chọn 2/1 kết quả trùng nhau.Hic hic,kết quả ở Hòa Hảo là mình vẫn âm tính ,kèm theo tờ bác sĩ hướng dẫn mình đi tiêm phòng ,vậy là Từ Dũ đã làm sai kết quả của mình ,do đâu nhỉ ?Mình cũng vẫn chưa thể tin nổi ,tại sao lại có thể nhầm mẫu máu như vậy được ! Nếu là giai đoạn cửa sổ thì trong 5 ngày liệu con virut viêm gan B của mình nó có kịp biến mất như thế không hay là do các bác ấy đã nhầm .Giờ thì mình thấy đi kiểm tra máu thật khó tin ,toàn đi tới viện có tiếng mà vẫn có những kết quả trái ngược nhau vậy thì biết tin đâu bây giờ ??? Hic hic .Các mẹ trên điễn đàn đã có ai từng bị như vậy chưa ạ ,cho em xin ít kinh nghiệm ???:((:((:((
Phải nói thêm ít nữa là trong 5 ngày thôi em đã phải đi 4 bệnh viện và lấy mất 7 xi lanh máu cộng thêm cả bao nhiêu xiền và bao nhiêu là lo lắng nữa .Em phải lùa cả nhà đi kiểm tra ,xét nghiệm nữa.Sau lần này em sợ cái con vi rut đến già ạ :o:o:o