MỌi người giúp em với. Em đang rất hoang mang. Em năm nay 24 tuổi. đã có gia đình gần 1 năm, chưa có bé, nhưng vì chồng thường xuyên đi công tác nên quan hệ rất ít, 1 tháng chỉ vài lần. lần cuối cùng thì cách đây gần nửa năm rồi.


Cách đây độ 3-4 tháng, mỗi khi làm vệ sinh vùng kín, em phát hiện ra cửa mình của em bị chặn bởi 1 khối thịt ( kiểu như hang đá bị 1 tảng đá to bít lại ấy, e ko thể cho tay vào được). Từ đó đến nay, do điều kiện em chưa thể đi khám được, nhưng nó vẫn vậy, em nghi ngờ mình bị sa tử cung, nhưng em lại ko thấy đau bụng, kinh nguyệt bình thường, ko tiểu dắt. Soi qua gương, e thấy cả lỗ niệu đạo (- để đi tiểu ấy ạ ) trên đám thịt đó. và khi lo lắng về vùng kín, em thử thủ dâm, thì vẫn đưa được vào.


Hic... các mẹ thử cho em lời khuyên. Giờ nhà chồng nhiều việc, chắc em chưa thể lên thành phố khám được. em cảm ơn các mẹ.