Chào các bác, bạn gái em cách đây mấy hôm tự dưng phát hiện ra ở môi nhỏ có 1 cái mụn thịt kỳ lạ. Nó dài khoảng 2-3 mm, nhìn như cái râu của con ốc sên, có màu giống với màu của niêm mạc xung quanh. Nhìn kỹ nó giống như những cái sợi niêm mạc hồng hồng ở lưỡi vậy ạ, nó hơi trong suốt, có vẻ như có cả mạch máu li ti ở trong. Không biết là nó có từ bao giờ, vì nếu khi mới vạch ra thì nó sẽ ếp xuống vùng niêm mạc xung quanh, không nhận ra được, phải gẩy nhẹ thì nó mới dựng lên. Bóp vào không thấy đau, không có cảm giác gì. Chỉ có duy nhất 1 cái mụn đấy thôi ạ.


Bọn em thì đã qhtd, nhưng hầu hết đều dùng bcs, số lần đi chân không rất ít. Bạn gái em cũng khá sạch sẽ, sức khỏe bình thường, em cũng vậy,ko rượu thuốc gái gú gì. 2 đứa đều không lăng nhăng gì cả.


Bạn thân của bg em đợt trước có bị SMG (người yêu đi tàu),mới chữa thời gian gần đây (cách đây khoảng 2 tháng), cũng không rõ là bị nhiễm từ đâu, nhưng cũng nghĩ là ny ko lăng nhăng gì. Đợt đấy khi chưa biết có bệnh (khoảng tầm đầu tháng 5), thì bạn gái em có 1 lần mặc chung đồ với người này (nhưng ko phải mặc chung đồ lót, mà chỉ là quần đùi thôi). Sau khi biết rồi thì bg em ko chung đụng gì nữa. Vừa rồi thấy cái mụn thịt này thì lo lắng, sợ bị lây bệnh SMG. Em xem hình ảnh về SMG thì thấy không giống như của bg em, khuyên răn hết lời nhưng cô ấy vẫn cứ lo. Em thì ko thấy có dấu hiệu gì cả, vẫn bình thường. BG em mấy hôm vừa rồi có bị ngứa nhẹ bên trong AD (trước đây cũng có đợt bị ngứa, và đi tiểu giắt, nhưng uống nước nhiều thì lại hết, em nghi là liên quan đến niệu đạo hơn) sau đấy có ngâm nước muối loãng thì hết ngứa.


Em up ảnh chụp cái mụn kỳ lạ ấy cho các bác xem


Các bác đã có ai bị như thế này chưa ạ, cho em xin 1 lời khuyên. Em rất cảm ơn ạ