Các chị ơi, em mắc phải chứng sợ động vật, mà sợ chỉ một con duy nhất là loài chuột mà thôi.


hic, sợ đến mức nổi tiếng, đến mức gõ nó ra cũng thấy ghê hết tay. Em sợ nó nên sợ lây sang cả mèo và những con đen đen giống như thế. Còn các loài khác như kiểu rắn, gián, nhện,... em có thể đập một phát chết tươi. hic. em muốn chữa khỏi cái chứng sợ này lắm mà ko biết làm thế nào. huhu. Nói thật là khổ nạn lắm, cái con này thì nhiều, em vẫn phải đi thuê nhà, vậy mà chuyển tứ lung tung chỉ vì sợ con này.


Có chị nào đã có kinh nghiệm chữa hay đưa người nhà đi chữa bệnh sợ tâm lí ở VN chưa ạ? Em rất muốn chữa cho khỏi, nhưng thật sự ko biết nên đi chữa ở đâu. Vì em sợ bác sĩ không giỏi, lại chữa cho em từ sợ thành ám ảnh luôn thì chít. hic.


Mọi người giúp em vớiiii!