Em mới đi khám ở Từ Dũ thì phát hiện có nhân sơ tử cung ở trong cơ, kích cỡ lớn tới 64x61mm, gây biến dạng lòng tử cung. Em rất lo sợ. Biết chắc là không uống thuốc gì được, chỉ còn mổ thôi, mà mổ hở chứ không được nội soi. Do nhân sơ của em nằm trong cơ nên cũng rất khó và nguy hiểm. Em sợ mổ ảnh hưởng tới việc có thai, nhưng không mổ không được vì nó lớn quá, cũng ảnh hưởng tới việc đậu thai. Rồi sợ mổ không cầm được máu bs cắt luôn tc thì coi như đời em chẳng còn gì nữa. Buồn lắm, khóc lóc suốt mấy ngày. Giờ em chỉ mong tìm được bs giỏi, có tâm ở HCM rồi theo bs đó luôn để chữa trị. Các chị có biết bs nào tốt, chỉ em với. Em cảm ơn các chị! Các chị giúp em nhé. Em bấn loạn quá rồi, chẳng ăn uống gì được. Mẹ em cũng khóc suốt thôi. Các chị giúp em với!