Hành trình đi chữa Thoát vị đĩa đệm của tôi ( chưa khỏi )
-26/5/2012: bê đồ chuyển văn phòng cho công ty mới làm được 10 ngày. Khực. Cuộc đời xuống dốc bắt đầu từ đây. (Lúc đó chưa biết)
Triệu chứng: mỏi>đau>tê chân phải (lúc đó là Lệch đĩa đệm sang phải)
Hành trình chữa trị bắt đầu:
- 30/5/2012: cho đến 2 tháng sau, tôi đi chữa ở khoa Đông y Bệnh viện. Phương pháp: sờ lưng 1 lúc (3 phút) chiếu đèn hồng ngoại, sử dụng máy kéo giãn 15p. Sau 1 thời gian, thì tiêm giãn cơ...Chí vẫn hoàn Chí, Phèo vẫn hoàn Phèo.
- 1/8/2012>12/8/2013: Chữa được 8 ngày liên tục tại Thầy ở Nam Định, tôi đã cảm thấy đỡ được 90%. Nhưng vì công việc quá bận và gấp gáp - Chủ quan. Tôi lên đường Thủ đô tiến.
- Đầu tháng 9/2012: Tôi đi chữa 1 ông tại phố Lương Đình Của - được 3 buổi tốn 750k, và đau nhất là : thoát vị sang bên trái. Sợ chạy mất dép mất quần (cởi quần châm cứu mà các bác)
- Từ đợt đó, tôi cũng ko đến mức quá đau, kết hợp với tập luyện, và thời gian dành cho công việc cũng nhiều nên không đi chữa. Kết quả là: dáng đi người ngả trước mông lả lướt theo sau.
- Tháng 8/2013: Tôi lại về Nam Định cậy nhờ Thầy, kết quả là: tôi đã ưỡn ngực thẳng người nhìn xã hội - cảm giác này sung sướng vô cùng tận. Tuy nhiên vẫn còn 1 vết gợn đó là: sinh hoạt hàng ngày thì bình thường hết, chỉ có lúc ngồi xuống và đứng lên tôi thấy căng và tức bên mông trái khoảng 5s là hết.
- Tháng 9 bây giờ đây: tôi lại lên Hà Nội, xây cái nhà vì đã tới ngày Đẹp các bạn ạ. Trong nỗi bứt dứt khôn nguôi về cái vụ Mông với Lưng. Bứt dứt về nó thì nó lại hành tôi nặng hơn: đau nhức mông, tê, kéo xuống bắp chân trái, không ngồi được trà đá, ghế chân quỳ, chỉ có thể ngồi ghế Giám đốc thì không đau và lâu được. Thế là cuộc hành trình tiếp theo là Châm cứu, xoa bóp, mà bản thân tôi thấy hiệu quả rất ít, ít lắm ấy, và chậm, chậm cực kỳ sơ với đợt tôi điều trị ở Nam Định
-Tình hình hiện tại bây giờ đang tìm hiểu thêm về chỗ Ông lang Đinh Thọ ở Hàng Chuối và bác Tùy ở Bắc Kanj. Bác Tùy này là tôi kiếm được số đt của 1 cô (vôi hóa cột sống cổ, thoái hóa, thoát vị đĩa đệm L4-5, L5-S1) chữa bác Đinh Thọ không khỏi, và uống thuốc Nam chỗ bác Tùy từ 2/9 tới giờ-được biết là cảm thấy gần như khỏi - lúc cô nói câu "gần như khỏi" rất là rụt rè cũng giống bao người cảm thấy đỡ, nổ rất to rồi lại đau lại.Nhưng có vẻ giọng này có "mùi" lạc quan lắm ạ.
- Tiếp tục chữa trị, tập luyện, và tìm hiểu chính cái bệnh Quái gở này.
P/s: Viết bài này cho vui vẻ thôi. Còn lại thì rất mong Tin từ "Những người bạn cùng khổ" về các phương pháp chữa trị các bạn đã trải qua, và hiệu quả đến đâu.
À, trong khoảng thời gian chữa trị, gặp hết lượt người này đến lượt người khác. Tôi đã chính mắt nhìn, trêu đùa được 02 người khỏi hẳn - trẻ trẻ thôi. Lấy thêm niềm tin về ngày mai.