Em tạo topic này để chia sẻ cũng như trao đổi kinh nghiệm chữa trị bệnh lao mà mình đang mắc phải.
Lượng thông tin trên internet vẫn rất hạn chế trong khi người bệnh như mình rất cần những thông tin bổ ích và muốn chia sẻ với người đồng cảnh ngộ.
Cách đây 6 tháng tình cờ đang xem tivi em sờ lên cổ và phát hiện cổ mình nổi 1 cục u ở giữa chếch về phía bên phải khá to, bằng quả táo ta. Ngay lập tức em vội chạy sang nhà ng thân gần đó để kiểm tra để hi vọng đó là 1 thứ gì đó không bất thường nhưng ng thân cũng kết luận đây là hiện tượng bất thường. :(
Em rất sợ vì hiện nay bệnh ung thư rất phổ biến và không từ độ tuổi nào. Ngay lập tức em search địa chỉ bệnh viện và đến ung bướu Thanh Nhàn để khám (chọc dịch, chụp, siêu âm). Lúc bác sĩ siêu âm hỏi em bị tuyến giáp này lâu chưa? Run...:-S
Mất cả ngày trên Thanh Nhàn để nhận kết quả và bác sĩ kết luận viêm hạch k đặc hiệu k loại trừ hạch lao và cho uống thuốc 10 ngày rồi quay lại kiểm tra. Tuy nhiên hạch vẫn to ra nhưng k đau. Quay lại khám bác sĩ chỉ định mổ.
Em đã xin nghỉ làm 10 ngày để nhập viện tuy nhiên cô ruột em gọi điện gt sang phòng khám tư của bác sĩ viện K trung ương. Đây là ng quen nên cô em bảo cứ thử sang đây xem ntn.
Khi đến khám ở đây, bác sĩ cho chụp phổi ngay lập tức (lưu ý rằng lao hạch là thể thứ phát của lao phổi vì thế mọi người khi chẩn đoán lao hạch thì nên xét nghiệm đờm và chụp phổi để điều trị). May mắn là phổi em bt. Bác sĩ điều trị cho em là trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh viện K và là bạn học cũ của mẹ em nên khá tin tưởng.
Bác sĩ vẫn kết luận hạch viêm và điều trị theo hướng lao. Bác đã hút dịch từ hạch bằng kim tiêm (đầy mủ trắng trong ống hút) cho tiêm Gentamycin 7 ngày đồng thời sinh thiết hạch (sau 1 tuần nhận kết quả kết luận k tìm thấy vi khuẩn).
Nhưng do bác sĩ k dặn dò kĩ rằng nhất quyết phải tiêm liên tục k cách quãng và phải đến theo dõi ngay khi kết thúc điều trị. Em tiêm chỉ 5 mũi và cách quãng nhau vì lý do công việc và chưa có 1 tẹo kiến thức gì về bệnh lao cả.
Trong thời gian này, em đã quen bạn trai em hiện tại và là ng nước ngoài. Tình yêu với anh ấy cũng chính là động lực cho em nghiêm túc và cố gắng điều trị bệnh lao như hiện tại.
Vì chủ quan, vì công việc, vì có ng yêu và đi du lịch, em bỏ bẵng 2 tháng mới quay lại bác sĩ để kiểm tra. :(