Bắp tay của em thì khá to mà từ bắp trở xuống 2 bàn tay thì bé tí. Em thường được khen là có 2 bàn tay đẹp nhưng em thì thấy nó gầy, dài (chủ yếu là da bọc xương). hik hik. Nghe Mẹ bảo hồi bé em phải tiêm vắc xin nhiều nên k phát triển tay được.


Hơn 1 năm trở lại đây em thấy tay em yếu lắm. Cầm cái gì cứ run run. Ví dụ xúc thìa bột canh mà cũng run run dễ đổ (vì nó quá nhẹ) hoặc múc canh cũng lập cà lập cập (vì trọng lượng cái muôi so với sức của tay em là nặng). Em mới 28 tuổi thôi mà cảm giác sức của đôi tay mình như cụ 90 rồi ấy.


Điều này làm em buồn và lo lắng vô cùng, đặc biệt khi tham gia ăn uống với công ty em không tự tin được. Ai nhờ múc canh hoặc lấy cái này cái kia là em lo lắm. Mọi người có biết các phương pháp luyện tập gì để có đôi tay khỏe k, bày cho em với.