Mình bị mất ngủ gần 3 năm nay rồi, nặng nhất là giai đoạn khoảng 1 tháng trở lại đây, đêm nào cũng vậy mãi đến 4,5 giờ sáng mình mới nằm chợp mắt được tí xíu.


Lúc trước mình còn học mình bị rối loạn giấc ngủ, ngủ dậy lúc nào cũng nhức đầu, người cứ lờ đờ, nhưng không ngủ thì không chịu không được.


Lên mạng tìm hiểu đọc rất nhiều bài viết về vấn đề rối loạn giấc ngủ, rồi tìm nơi chữa trị chứng rối loạn giấc ngủ. Đi kiểm tra sức khỏe rất nhiều lần trong mấy năm, rồi bác sĩ cho đơn về mua uống, ban đầu đỡ, nhưng sau khi điều trị 1 năm hơn thì sang năm thứ 2 mình bị tiếp, và uống thuốc mãi không hết, mà khi uống tiếp kiểu như dấu hiệu bị lờn thuốc, riết hoài mình cũng có suy nghĩ sợ uống nhiều thuốc tây hổ trợ giấc ngủ cũng ảnh hưởng tới thần kinh nhiều, bắt đầu có suy nghĩ hỏi người thân cũng có người bị mất ngủ thì họ có tâm sự và chia sẻ uống thử Trà Cung Đình HUẾ xem sao, ai dè sau uống khoảng 1 tháng rưỡi thì mình cảm thấy ngủ ngon hơn.


Sẵn tiện lên đây chia sẻ cho các bạn thêm thông tin để giúp cho những ai bị mất ngủ lâu năm !